(HNMO)- Một doanh nhân Saudi Arabia đã trả 10 triệu USD cho một chiếc giày của nhà báo Iraq Muntazer al-Zaidi đã ném về phía Tổng thống Mỹ Bush trong cuộc họp báo ở Baghdad.
(HNMO)- Một doanh nhân Saudi Arabia đã trả 10 triệu USD cho một chiếc giày của nhà báo Iraq Muntazer al-Zaidi đã ném về phía Tổng thống Mỹ Bush trong cuộc họp báo ở Baghdad.
Khi cuộc họp đã đi được nửa chặng đường, Zaidi, phóng viên của kênh truyền hình Iraq có trụ sở tại Cairo, Baghdadiya TV đã bất ngờ đứng dậy và ném từng chiếc giày về phía Tổng thống Bush kèm theo thông điệp bằng tiếng Arab: "Đây là nụ hôn tạm biệt của người Iraq". Ngay sau đó, Zaidi đã bị nhân viên an ninh quật ngã và dẫn đi.
Trong văn hóa của người Arab, dơ đế dày vào ai đó được xem là một hành động nhục mạ nặng nề. Tuy nhiên, cả hai chiếc giày mà Tổng thống Bush hài hước cho rằng mang cỡ số 10 được ném trúng đích.
Hiện chưa rõ điều gì đã xảy ra với đôi giày này, chúng được đã bị lực lượng an ninh Iraq giữ làm bằng chứng hay được thành viên nào của chính quyền Tổng thống Bush giữ làm kỷ niệm.
Thư ký báo chí của Thủ tướng Iraq, Yassin Majid hôm qua 16/12 cho biết Zaidi có thể sẽ phải chịu mức án 7 năm rưỡi tù giam vì đã tấn công một lãnh đạo nước ngoài.
Kênh truyền hình Press TV của Iran đưa tin, lực lượng Iraq đang giam giữ Zaidi tại trụ sở quân đội ở trung tâm Baghdad. Một người anh em trai của Zaidi, Durgham tuyên bố nhà báo này đã bị gãy tay và xương sườn.
Hơn 100 luật sư, trong đó có các luật sư đã bào chữa cho cựu Thủ tướng Saddam Hussein và Liên đoàn Luật sư Arab đã tình nguyện được bảo vệ phóng viên này.
Những người Arab trên toàn thế giới cũng đã đồng lòng ủng hộ Zaidi. Khoảng 1000 người Iraq thuộc lực lượng Al-Sadr và Phong trào Dân tộc Iraq đã tập trung tại trung tâm Baghdad yêu cầu trả tự do cho Zaidi.
Minh Nhật
(Theo Ria Novosti)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.