Theo dõi Báo Hànộimới trên

Giải vô địch U-20 thế giới: Anh thất bại trước Uruguay

TUANPHONG| 28/09/2009 09:29

Khi đội tuyển quốc gia Anh đang thẳng tiến tới vòng chung kết World Cup 2010 như một cơn bão không thể ngăn cản, với tám trận toàn thắng ở bảng sáu vòng loại khu vực châu Âu, thì những đàn em của họ lại vừa làm xấu mặt các đàn anh với thất bại ngay trận ra quân giải U-20 thế giới trước Uruguay.

Khi đội tuyển quốc gia Anh đang thẳng tiến tới vòng chung kết World Cup 2010 như một cơn bão không thể ngăn cản, với tám trận toàn thắng ở bảng sáu vòng loại khu vực châu Âu, thì những đàn em của họ lại vừa làm xấu mặt các đàn anh với thất bại ngay trận ra quân giải U-20 thế giới trước Uruguay.

Anh bại trận trước Uruguay ở giải U20 thế giới

Nếu như có ai đó đã cười khẩy khi nghe phát ngôn trước trận của huấn luyện viên Diego Aguirre bên phía Uruguay (Chúng tôi tự tin vào cơ hội đánh bại U-20 Anh), hay ngạc nhiên trước thất bại này, họ nên ngẫm lại một chút. Aguirre sẽ không thể cao ngạo như thế nếu ông đang nắm ĐTQG Uruguay và phía trước họ là ĐT “lớn” của nước Anh.

“Tam sư trẻ” chỉ mang trên mình danh tiếng của một nền bóng đá mạnh, chứ không hề kế thừa được thực lực đi kèm với danh tiếng ấy. Hành trình trắc trở đến với VCK U-20 thế giới và đội ngũ hiện tại đã bộc lộ rõ những hạn chế của họ. U-20 Anh, trên thực tế, chẳng dọa nổi ai cả.

Kết quả cụ thể

Bảng C
U20 Cameroon – U20 Hàn Quốc 2-0

Bảng D
U20 Ghana – U20 Uzbekistan 2-1
U20 Anh – U20 Uruguay 0-1

Bảng E
U20 Brazil – U20 Costa Rica 5-0
Họ đứng sau cả Czech lẫn Italia ở bảng B vòng loại U-20 thế giới năm nay, và việc những cầu thủ trẻ người Anh trưởng thành khá nhanh, thật nghịch lý, lại khiến cho đội ngũ hiện tại của “Tam sư trẻ” không có mấy cái tên chất lượng.

Huấn luyện viên Brian Eastick chỉ không thể đem đến VCK năm nay hai người trong số 18 cái tên đã giúp U-20 Anh vượt qua vòng loại, nhưng lại là những cầu thủ rất quan trọng: Bộ đôi tiền đạo Daniel Sturridge (Chelsea) và Freddie Sears (West Ham, hiện cho Crystal Palace mượn) được các câu lạc bộ chủ quản giữ lại để có phương án dự phòng cho chặng đường dài ở giải quốc nội.

Mặt khác, “Tam sư trẻ” chưa bao giờ là một tên tuổi lớn ở giải U-20, khi chỉ một lần giành được vị trí thứ ba vào năm 1993, với một vài cái tên đáng chú ý như tiền vệ năng nổ Nick Barmby hay cựu cầu thủ MU Nicky Butt.

Thất bại này cũng kéo dài “kỷ lục” không thắng của người Anh trước các đại diện Nam Mỹ ở giải U-20 thế giới lên con số sáu (trước đó, họ hòa bốn trận và thất bại một lần trước Argentina năm 1997 với tỉ số 1-2), và mở ra cơ hội lớn cho Ghana, một đối thủ tiềm tàng khác của bảng đấu. Họ, cùng với U-20 Cameroon làm nên “cú đúp” chiến thắng của các đại diện châu Phi trước những đối thủ đến từ châu Á là U-20 Hàn Quốc và U-20 Uzbekistan.

Trong khi đó, ở trận đấu đầu tiên diễn ra ở bảng E, U-20 Brazil đã dễ dàng đánh bại U-20 Costa Rica với tỉ số kinh hoàng 5-0, với sự tỏa sáng của một Alan Kardec, chân sút có chiều cao lý tưởng và kỹ thuật rất tốt đang chơi cho Vasco da Gama. Tuy nhiên, cầu thủ chạy cánh từng được MU theo dõi rất sát sao là tiền vệ Douglas Costa không được ra sân một phút nào trong trận đại thắng vừa qua.

TT&VH Online
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giải vô địch U-20 thế giới: Anh thất bại trước Uruguay

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.