Theo dõi Báo Hànộimới trên

Figo- Zidane: Thêm một cuộc "nội chiến" Real

HA OANH| 05/07/2006 10:16

Hai người đội trưởng, hai người bạn, và dù theo bất kỳ nghĩa nào, họ cũng đều là

Cuộc đối đầu giữa những "người Real".
Hai người đội trưởng, hai người bạn, và dù theo bất kỳ nghĩa nào, họ cũng đều là "những người Real", sẽ đối đầu với nhau trong trận Bán kết đêm nay- cuộc "nội chiến" tiếp theo của CLB Hoàng gia TBN tại World Cup 2006.

Dù đã chuyển sang Inter Milan cách đây 1 năm, song chắc chắn Luis Figo sẽ luôn được các CĐV nhớ đến với những ngày tháng tuyệt vời tại Real Madrid- nơi mà anh đã đạt tới đỉnh cao của sự nghiệp thi đấu với 1 chiếc Cup Champions league, 2 chức VĐ La Liga và đặc biệt là danh hiệu Quả bóng Vàng Châu Âu năm 2000.

Với Zinedine Zidane, đó là chiếc Cup Champions League 2002 mà anh hằng mong đợi. Bởi "số 10" của tuyển Pháp chỉ chuyển tới sân Bernabeu sau Luis Figo đúng 1 năm (2001) và ngay lập tức kết hợp cùng nhạc trưởng của ĐT BĐN tạo lên những thành công liên tiếp cho CLB Hoàng gia TBN.

Đêm nay, hai người đội trưởng ấy sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến, với mục tiêu không thể khác là giúp ĐTQG mình giành chiến thắng vào lọt vào tới trận đấu cuối cùng- trận chung kết World Cup 2006!

Vì thế, trước khi bước vào cuộc đối đầu hứa hẹn rất hấp dẫn này, chúng ta hãy điểm qua những nét tương đồng đáng chú ý giữa "hai người Real" trên:

Đầu tiên, cả hai đều giành chiến thắng trong những cuộc"nội chiến Real" để đưa ĐT của mình lọt vào tới vòng Bán kết. Trong đó, ĐT BĐN của Luis Figo đã vượt qua tuyển Anh của đội trưởng David Beckham sau loạt đá penalty nghẹt thở.

Còn đối với Zidane, bảng thành tích thậm chí còn ấn tượng hơn, khi anh dẫn dắt các đồng đội đánh bại ĐT TBN của Raul, Casillas tại vòng 1/8, và sau đó giành chiến thắng thuyết phục 1-0 trước ĐT Brazil của Ronaldo, Carlos và Robinho.

Rõ ràng, World Cup đã trở nên quá bé đối với những "người Real" bởi càng vào sâu trong giải, CĐV của đội bóng này càng được chứng kiến những cuộc đối đầu "chan chát" của các thần tượng- những người là đồng đội của nhau tại Real.

Thứ hai, hơn một năm trước cả hai nhạc trưởng này đều đã từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế, nhưng sau đó ĐTQG của họ đều lâm tình thế khó khăn tại vòng loại World Cup. Vì thế, hai anh đã quyết định "tái xuất" để giúp ĐTQG mình giành quyền tới Đức.

Và cho đến thời điểm này, hai quyết định trên đã cho thấy sự chính xác khi cả Figo và Zidane đều đóng vai trò quan trọng trong thành công của ĐT BĐN và Pháp tại VCK năm nay- nơi mà kinh nghiệm cùng với đẳng cấp của cả hai đều phát huy hiệu quả rất rõ nét trong lối chơi của ĐTQG họ.

Đáng chú ý nhất là việc Figo thành công trong việc "xốc" lại tinh thần toàn đội vượt qua những giây phút rất khó khăn trong trận đấu gặp Hà Lan (vòng 1/8) khi ĐT BĐN của anh liên tiếp phải thi đấu trong tình trạng ít hơn đối thủ 1 người.

Trong khi đó, Zidane đã có một trận đấu tuyệt vời mà nổi bật là pha "dọn cỗ" rất đẹp giúp Henry đệm bóng tung lưới Dida, chấm hết cho tham vọng của các nhà ĐKVĐ Brazil.

Thứ ba, đây chắc chắn sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của hai siêu sao cùng sinh năm 1972 này (Figo: 4/11, Zidane: 23/06). Vì thế, sẽ là rất dễ hiểu khi họ đều mang theo quyết tâm cũng như sự tập trung rất lớn vào các trận đấu, bởi không có cuộc chia tay nào đẹp hơn việc đưa ĐTQG của mình lên bục cao nhất của bóng đá thế giới.

Đối với Zidane, đó sẽ là lần thứ hai trong sự nghiệp của anh, đồng thời cũng là của bóng đá Pháp. Còn với BĐN, đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử, bởi thành tích tốt nhất cho đến thời điểm này của họ chỉ là vị trí thứ ba tại World Cup 1966.

Ai sẽ đưa đội bóng của mình lọt vào trận Chung kết? Lần thứ hai cho Zidane hay lần đầu tiên và cũng là cuối cùng cho Figo?

Câu trả lời sẽ có tại Munich vào đêm nay ...

Theo Dân trí

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Figo- Zidane: Thêm một cuộc "nội chiến" Real

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.