Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đừng vì lợi ích cá nhân

Người Xây Dựng| 18/06/2023 06:37

(HNM) - Chiều 10-6, vợ chồng anh Dũng ở quận Hai Bà Trưng chở nhau về thăm họ hàng ở thị trấn Phú Minh (huyện Phú Xuyên). Vừa đến đầu ngõ vào nhà người thân, thấy anh Dũng bất ngờ phanh gấp, vợ anh hốt hoảng hỏi:

- Có chuyện gì thế anh?

- Có bếp than tổ ong, suýt nữa anh tránh không kịp - anh Dũng đáp.

- Đun nấu gì lại mang ra đường thế này, nguy hiểm quá anh ạ - vợ anh Dũng lắc đầu nói.

Đúng lúc đó, một người phụ nữ trung niên từ trong nhà đi ra chỗ bếp than đang nấu. Thấy vậy, vợ anh Dũng lên tiếng:

- Bác ơi, bác không nên nấu ngoài ngõ thế này, mọi người qua lại nhỡ va vào thì khổ. Hơn nữa, dùng than cũng không tốt cho sức khỏe và môi trường đấy bác.

- Ôi dào, ở quê chúng tôi nấu bếp than quen rồi, độc hại nhưng đỡ tốn kém. Tôi cũng hay mang ra ngõ nấu, có ai kêu ca gì đâu - người phụ nữ gạt đi.

Thấy không thể góp ý nên vợ chồng anh Dũng đành lên xe rời đi. Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Dũng cho rằng việc làm của người phụ nữ kia thật đáng chê trách. Mỗi người dân không nên chỉ vì lợi ích của mình mà tạo rủi ro cho cộng đồng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đừng vì lợi ích cá nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.