(HNMO)- Ngày 21-9, Trung úy Nguyễn Quang Nam, Đội CSGT số 3 sau khi được mổ cấp cứu đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải cần tới máy thở hỗ trợ do vết thương quá nặng...
Lãnh đạo CA TP thăm hỏi và động viên gia đình Trung uý Nam |
Sự việc xảy ra vào khoảng 19h15 phút tối 20/9, tổ công tác của Đội CSGT số 3 gồm 2 đồng chí Trung úy Nguyễn Quang Nam và Trung úy Trịnh Việt Cường làm nhiệm vụ tại ngã tư Chùa Bộc-Tây Sơn. Khi phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy nhãn hiệu Dream đi từ Ô Chợ Dừa hướng về Ngã Tư Sở vi phạm đèn tín hiệu giao thông, Trung úy Nam đã ra hiệu lệnh dừng xe.
Đối tượng này đã không chấp hành, tăng tốc lách qua đồng chí Nam, buông những lời lẽ lăng mạ rồi bỏ chạy. Không dừng lại tại đây, khoảng 15 phút sau, đối tượng đã quay trở lại nơi tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Lợi dụng lúc 2 chiến sĩ CSGT đang tập trung phân luồng tránh ùn tắc do đường đông, đối tượng đã cầm gạch, loại ốp vỉa hè, lao tới đập vào lưng Trung úy Nam rồi bỏ trốn.
Cú đập rất mạnh và bất ngờ đã khiến Trung úy Nam bị thương nặng ở vùng lưng, gẫy 2 xương sườn và dập lá lách. Ngay sau đó, Trung úy Nam đã được đưa tới bệnh viện Đại học Y để cấp cứu. Nhờ được mổ cấp cứu kịp thời ngay trong đêm, Trung sỹ Nam hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khoẻ còn yếu, vẫn cần tới hỗ trợ của máy thở.
Trước hành vi côn đồ và manh động của đối tượng gây án, Ban GĐ CATP đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của CATP nhanh chóng xác minh, truy xét bắt giữ thủ phạm.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.