Mỗi ngày một chuyện

Đừng đá bóng ở vườn hoa

Người Xây Dựng 25/06/2024 - 07:28

Chiều 15-6, bà Lan ở phố Bồ Đề (quận Long Biên) dẫn cháu nội 4 tuổi ra vườn hoa ở phố Ái Mộ để cậu bé vui chơi cùng các bạn.

Nhóm trẻ đang nô đùa thì cháu bà Lan cùng các bé khác không chơi nữa. Bà Lan hỏi:

- Sao nay về sớm thế? Cháu cứ chơi với các bạn tiếp đi, bà ngồi đây đợi.

- Bà ơi, nhưng mà cháu sợ - cậu bé phụng phịu nói.

- Đâu, để bà xem, ai làm gì cháu à - bà Lan hốt hoảng hỏi.

- Ở đằng kia, các anh đang đá bóng, cháu sợ bóng vào người. Bà cho cháu đi chơi chỗ khác đi - cậu bé nói.

- Ừ, nếu các anh đá bóng thì nguy hiểm. Thôi về bà cho cháu xem hoạt hình nhé - bà Lan dỗ cháu.

- Cháu không muốn xem hoạt hình, cháu muốn đi chơi nữa cơ… - cậu bé đòi.

Thấy cháu mếu máo, bà Lan đành hứa đưa đi ăn kem cậu bé mới chịu. Về nhà, bà Lan liền điện thoại cho Người Xây Dựng, cho rằng việc đá bóng tại vườn hoa công cộng là không phù hợp vì có thể gây nguy hiểm cho người xung quanh mà nên vào những sân bóng chuyên dụng. Bà mong muốn chính quyền địa phương sớm kiểm tra, không nên để tình trạng trên diễn ra để trả lại không gian cho mọi người vui chơi, thư giãn cho người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng đá bóng ở vườn hoa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.