Mỗi ngày một chuyện

Đừng chủ quan

Người Xây Dựng 12/06/2024 - 07:03

Chiều tối 3-6, ông Thịnh ở Khu đô thị Vinhomes Riverside (quận Long Biên) đi bộ tập thể dục quanh khu.

Đến đoạn đầu đường Hoa Hồng, ông ngồi ghế trên vỉa hè nghỉ chân thì thấy đôi nam nữ đang ngồi ghế bên cạnh đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

Bạn nữ lấy mũ bảo hiểm treo ở xe đội cho mình và đưa chiếc mũ còn lại cho bạn nam.

- Đường vắng, để đầu trần cho mát, đội làm gì em - cậu thanh niên gạt đi.

- Thôi, cứ đội cho an toàn anh ạ - cô gái đề nghị.

- Em đội đi, cầm hộ anh, tẹo nữa anh đội - cậu thanh niên đáp.

- Cháu ơi, đội mũ vào và đi chầm chậm thôi, không nên chủ quan - ông Thịnh lên tiếng.

- Cũng tại cháu thấy đường thoáng, rộng, ít phương tiện bác ạ - cậu thanh niên gượng cười nói.

- Như thế là nguy hiểm và vi phạm pháp luật giao thông. Bác đã từng chứng kiến một vụ tai nạn xảy ra ở đây rồi. Có người chủ quan như cháu, thấy đường vắng không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, gặp tai nạn nặng luôn đấy - ông Thịnh chia sẻ.

Câu chuyện đi đường vắng, không thấy lực lượng chức năng nên điều khiển phương tiện giao thông vi phạm Luật Giao thông đường bộ như cậu thanh niên trên không phải hiếm gặp ở các tuyến đường quanh Khu đô thị Vinhomes Riverside.

Hành động này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Lực lượng chức năng cần chấn chỉnh ngay để bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực, tránh ảnh hưởng tới cộng đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đừng chủ quan

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.