Theo dõi Báo Hànộimới trên

Du lịch Ao Bà Om - Chùa Âng

THUHANG| 05/07/2003 08:45

Một góc ao Bà Om, tỉnh Trà Vinh.  Ảnh: Q. P

Một góc ao Bà Om, tỉnh Trà Vinh.  Ảnh: Q. P

Hàng năm, hàng trăm ngàn khách thập phương trong và ngoài tỉnh Trà Vinh đã đến thăm khu du lịch ao Bà Om-chùa Âng, một thắng cảnh nổi tiếng của địa phương. Đã có nhiều truyền thuyết về ao Bà Om, như có người cho rằng xưa kia chung quanh ao có nhiều rau ngò om, sau đọc trại thành Bà Om. Cũng có thuyết cho rằng Bà Om là tên của một nữ chiến binh đã hiến kế cho công chúa chống lại ý đồ loạn luân của anh ruột mình là hoàng tử Batomapon.

Theo cố hòa thượng trụ trì chùa Âng, nơi đây được sự che chở của nữ thần Donom, sau này đọc thành Bà Om. Truyền thuyết về ao này được nhân dân Trà Vinh truyền bá nhiều nhất là ngày xưa, nơi đây rất khô hạn không có nước để trồng trọt. Một hôm hoàng tử Batomapon tổ chức hai bên nam nữ thi đào ao lấy nước, thời hạn tới khi sao mai mọc. Bên nữ đào ao Bà Om (knrây), đội nam đào ao phía Tây. Với mưu trí đội nữ cắm ngọn đèn, bên nam tưởng sao mai mọc liền ngưng trong khi bên nữ vẫn tiếp tục đào. Đến lúc sao mai mọc, ao bên nữ đã hoàn thành, có nước và to hơn ao bên nam, từ đó phái nam phải đi cưới nữ và lo hết mọi chi phí cho lễ cưới từ gạo, củi, thịt, mắm muối... (dân tộc Khmer). Bên cạnh ao Bà Om phải kể đến chùa Âng, một công trình kiến trúc nghệ thuật tôn giáo tượng trưng cho nền văn hóa Kinh-Hoa-Khmer và là nơi che giấu những cán bộ chiến sĩhoạt động cách mạng. Chùa được xây dựng vào thế kỷ thứ IX của đạo Bà La Môn. Năm 1842, Phật giáo đã xây lại chùa, nhưng vẫn giữ hình dáng cũ, đặt tên là Angkoraiboray (cung thành vua), gọi tắt là chùa Âng.

Trương Hoàng - Anh Tuấn

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Du lịch Ao Bà Om - Chùa Âng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.