Theo dõi Báo Hànộimới trên

Diễn viên Thùy Anh: Tích cực hơn và biết chia sẻ nhiều hơn!

Thúy Đinh| 18/04/2023 06:10

(HNMCT) - Nếu như phim truyền hình “Bộ tứ 10A8” - tác phẩm sitcom dành cho lứa tuổi học trò đưa Thùy Anh đến với điện ảnh thì phim “Đập cánh giữa không trung” đã khẳng định tài năng nghệ thuật của cô. Để từ đó, Thùy Anh quyết tâm gắn cuộc đời mình với nghệ thuật thứ 7, tạo dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều vai diễn khác nhau. Gặp Thùy Anh khi vừa ghi hình xong 29 tập phim “Đừng nói khi yêu”, nữ diễn viên trẻ đã trải lòng với độc giả Hànộimới Cuối tuần.

- Thùy Anh từng chia sẻ: Vai diễn Phương Ly trong “Đừng nói khi yêu” giống Thùy Anh đến 80%. Giống mình, đó có phải là một tiêu chí của bạn khi chọn vai? 

- Đây là bộ phim hoàn hảo đối với em nên được mời là em nhận lời luôn. Đạo diễn Bùi Tiến Huy là người mà em rất hâm mộ. Bên cạnh đó, em đã đóng nhiều phim tình cảm, tình yêu nhưng chưa có bộ phim nào cho mình cảm giác được là nàng Lọ Lem, được một người đàn ông hoàn hảo về mọi mặt theo đuổi. Em muốn sống trong cảm giác đó.

Lúc đầu em nghĩ chắc vai này cũng dễ thôi, nhưng thực tế không phải vậy. Không phải cứ giống mình là có thể đưa vào phim. Việc tìm biểu cảm cho nhân vật Phương Ly vừa nghịch ngợm, lanh chanh, trẻ con vừa pha một chút gì đấy hơi đanh đá... cũng không đơn giản, nó khiến mình luôn phải suy nghĩ tìm cách làm mới, từ những biểu cảm nhỏ nhất. Chẳng hạn, phân đoạn Quy xin số điện thoại của Ly và Ly trả lời là “0913... ngày tháng năm sinh của tôi” cũng được lấy từ trải nghiệm thực tế và khiến khán giả trẻ thích thú.

- Kết thúc hành trình 4 tháng trời với “Đừng nói khi yêu”, Thùy Anh còn băn khoăn hay tiếc nuối điều gì không sau khi hoàn thành vai diễn?

- Suốt 4 tháng qua, em dành toàn bộ thời gian cho vai diễn này. Những gì thể hiện trên phim đều là kết quả của sự cố gắng. Còn để nói về sự tiếc nuối thì em nghĩ rằng điểm yếu nhất của mình chính là giọng nói. Giọng của em có cảm xúc nhưng khi nói ra lại không được như mình nghĩ. Em luôn tiếp thu góp ý của khán giả và cố gắng để hoàn thiện bản thân. Nếu mọi người nghe giọng nói của em từ 5 năm trước đến bây giờ thì thực sự đã có sự khác biệt rõ ràng. Thời gian qua, em đã đi học và tập luyện khá nhiều. Mặc dù vậy, giọng nói là “trời sinh” nên mình cần nhiều thời gian để hoàn thiện.

- Sau vai Huyền trong phim “Đập cánh giữa không trung” và sau khi tốt nghiệp đại học, Thùy Anh quyết định chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Nhìn lại chặng đường vừa qua, Thùy Anh thấy thế nào?

- Dù đã trải qua rất nhiều bộ phim nhưng “Đập cánh giữa không trung” vẫn là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp diễn xuất của em. Bộ phim đoạt nhiều giải thưởng quốc tế, bản thân em cũng được tham dự nhiều liên hoan phim và giành được 2 giải. Nó như một phần thưởng trong chặng đường nghệ thuật. Cũng nhờ phim “Đập cánh giữa không trung” mà em được nhiều đạo diễn biết tới, khiến em càng cảm thấy đam mê và quyết tâm hơn trong việc theo đuổi sự nghiệp. Em nghĩ, vào thành phố Hồ Chí Minh là một quyết định đúng đắn vì đó là môi trường năng động, cho những diễn viên trẻ như em nhiều cơ hội.

- Đối với Thùy Anh của hiện tại, đâu là giới hạn để mình chấp nhận hoặc không nhận lời đóng cảnh “nóng”?

- Năm nay em đã 28 tuổi rồi. Quan điểm của em từ trước đến giờ là luôn diễn hết mình, nhưng nó phải hợp lý, đúng với hoàn cảnh, đúng với nhân vật, còn nếu không thì em sẽ trao đổi kỹ với đạo diễn và ê kíp để nói lên quan điểm của mình. “Đập cánh giữa không trung” là bộ phim thành công, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn, nhưng sau đó em lại bị gọi là diễn viên “chuyên cảnh nóng”. Với một cô gái lúc đó mới 18, 19 tuổi... và sau này nữa, em vẫn bị stress nặng nề với danh xưng đó. Nó làm mất đi giá trị của bộ phim, mất đi sự cống hiến của em dành cho vai diễn đó, và hơn hết, khi mọi người tìm tên em trên mạng thì lại ra những tựa đề như vậy, khiến cho em thấy rất buồn và muốn thu mình lại.

- Những lúc căng thẳng như vậy, điều gì hay ai đã kéo Thùy Anh lại với đam mê điện ảnh?

- Thực ra thì sự căng thẳng, thái độ tự ti đó kéo dài đến năm ngoái. Em luôn cảm thấy mình không xứng đáng. Khi đó em sợ làm phiền người khác, không chia sẻ cùng ai về suy nghĩ của mình vì sợ khi kể ra thì sẽ bị người khác đánh giá. Nhưng, sau khi tham gia chương trình “Nhà vô địch”, em học boxing và lên võ đài. Em đấu 9 phút thôi nhưng có cảm giác như 90 phút ở ngoài. Trong 9 phút ấy, mình phải đấm, phải tính toán di chuyển, phải chịu đau. Em chợt nhận ra rằng, tại sao mình không sống trọn vẹn như 9 phút đó. Tại sao mình không dám thể hiện bản thân, không dám vươn ra dù mình có bị đau hay bị người khác nhìn vào... Thực sự là sau chương trình đó em biết sống tích cực hơn, chia sẻ nhiều hơn và dám đứng lên để bảo vệ chính mình.

- Cảm ơn Thùy Anh đã chia sẻ. Chúc bạn có thêm nhiều vai diễn hay!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Diễn viên Thùy Anh: Tích cực hơn và biết chia sẻ nhiều hơn!

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.