Theo dõi Báo Hànộimới trên

Dịch giã mà thế...

Người Xây Dựng| 23/04/2022 07:15

(HNM) - Ngày 26-3, gia đình ông Minh ở phố Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) đi tàu điện Cát Linh - Hà Đông. Đúng ngày thứ bảy, nên ga khá đông khách. Đến Ga Láng, một tốp thanh niên chen nhau lên tàu. Các bạn trẻ này cười nói, văng tục và đều cởi khẩu trang để chụp ảnh. Nhiều thanh niên còn tranh thủ hút thuốc lá điện tử, nhả khói mù mịt.

- Các cháu ơi, không nên hút thuốc lá ở nơi công cộng như thế, ảnh hưởng đến người khác, nhất là trẻ em - ông Minh góp ý.

- Ôi dào, thuốc lá điện tử mà bác, có hại gì đâu - một thanh niên hồn nhiên đáp.

May thay, một nhân viên bảo vệ đã kịp thời có mặt, nghiêm khắc nhắc nhở hành động của nhóm thanh niên và đề nghị xuống tàu nếu không đeo khẩu trang, hút thuốc lá, gây mất trật tự... Gửi thư đến Người Xây Dựng, ông Minh có thơ rằng:

Giữa nơi công cộng đông người
Bỏ khẩu trang, vẫn nói cười hồn nhiên
Lại còn đối đáp vô duyên
Dịch giã mà thế có nên hỡi người.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dịch giã mà thế...

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.