Thông qua những đặc trưng văn hóa, triển lãm “Đan kết hữu nghị” mở ra một góc nhìn gần gũi về chặng đường 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan.

Mũi kim của nghệ nhân Patitta Rungpean chậm rãi lướt trên nền vải đỏ, từng đường chỉ vàng dần tạo thành hoa văn đặc trưng Thái Lan. Xung quanh chị, những bộ Chud Thai và áo dài Việt Nam được đặt cạnh nhau trong không gian triển lãm "Đan kết hữu nghị: Tôn vinh 50 năm quan hệ ngoại giao Thái Lan - Việt Nam", góp phần giới thiệu vẻ đẹp của hai nền văn hóa, đồng thời gợi nhắc mối quan hệ hữu nghị được vun đắp trong nửa thế kỷ qua bởi người dân hai nước.
Sau 50 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao, hôm nay câu chuyện về tình hữu nghị được kể qua trang phục, qua ánh mắt chăm chú của du khách và chính những con người đang gìn giữ, lan tỏa giá trị văn hóa chung.
Khi di sản trở thành cầu nối hữu nghị
Điểm dừng chân lâu nhất của nhiều du khách tại triển lãm là khu vực giới thiệu trang phục truyền thống của Việt Nam và Thái Lan.
Chị Marielle Beccucci, du khách đến từ Pháp, đứng khá lâu trước những bộ áo dài thêu tay với hình chim phượng, hoa lá và các họa tiết cổ. Chị không chỉ ấn tượng với vẻ đẹp của trang phục mà còn bởi những câu chuyện được gửi gắm trong từng đường kim, mũi chỉ.

"Tôi thấy mỗi bộ trang phục đều phản ánh sự khéo léo của thợ may, thợ thêu vì họ tạo nên hoa văn rất tinh xảo và đầy màu sắc. Chúng giống như đang kể một câu chuyện mà dù chưa hiểu hết, tôi vẫn cảm nhận được giá trị của nó", chị chia sẻ với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.
Nữ du khách người Pháp bày tỏ sự thán phục khi biết những kỹ thuật thêu lâu đời ấy vẫn được gìn giữ đến ngày nay. Chị cho rằng duy trì những nghề thủ công giúp ký ức văn hóa được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nếu Marielle khám phá văn hóa Việt Nam thông qua lịch sử áo dài thì chị Trương Thị Ánh Tuyết, đến từ Tây Ninh, lại có thêm một trải nghiệm bất ngờ về văn hóa Thái Lan cũng tại chính triển lãm này.

“Tôi đến Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam để tìm hiểu về những câu chuyện của phụ nữ Việt Nam, nhưng rất bất ngờ khi được tham quan thêm triển lãm trang phục truyền thống Thái Lan. Đặt cạnh áo dài Việt Nam, những bộ Chud Thai giúp tôi hiểu thêm về văn hóa của một quốc gia láng giềng mà trước đây tôi chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu, dù đã nhiều lần đến Thái Lan”, chị Tuyết chia sẻ.
Trong không gian triển lãm, nghệ nhân Patitta Rungpean vẫn miệt mài với khung thêu mang từ Thái Lan tới Hà Nội. Mỗi hoa văn được tạo nên từ tình yêu đất nước, con người và giá trị lâu đời. Vì thế, mỗi bộ trang phục tại triển lãm còn kể câu chuyện về văn hóa và con người của mỗi quốc gia.

Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya cho biết những bộ trang phục không đơn thuần giới thiệu nghề thủ công hay bản sắc văn hóa, mà còn thể hiện trí tuệ, sự sáng tạo của các nghệ nhân, đặc biệt là phụ nữ trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa này.
Đặc biệt, triển lãm được khai mạc đúng ngày 6-8, thời điểm tròn 50 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Hơn nữa, tháng 8 cũng là tháng sinh của Hoàng Thái hậu Sirikit - người đã ban tặng tám kiểu trang phục truyền thống cho phụ nữ Thái. Trang phục truyền thống Thái Lan hay “Chud Thai” đã được Chính phủ Vương quốc Thái Lan đề cử ghi danh vào Danh sách Di sản Văn hoá Phi vật thể của UNESCO trong năm 2026.

Vun đắp quan hệ từ những giá trị chung
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Zaram nhắc lại dấu mốc ngày 6-8-1976, khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Theo ông, sau nửa thế kỷ, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã phát triển từ tình hữu nghị giữa hai quốc gia láng giềng thành Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, trên nền tảng của sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới hòa bình, thịnh vượng.
Ông Sophon Zaram nhấn mạnh, hợp tác nghị viện ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quan hệ song phương thông qua trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, trong khi hợp tác kinh tế tiếp tục là một trụ cột với mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 25 tỷ USD và tăng cường kết nối giữa Thái Lan, Việt Nam, Lào và Campuchia.
Nói về triển lãm, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhận xét chủ đề “Đan kết hữu nghị” mang ý nghĩa sâu sắc khi những bộ trang phục trở thành hình ảnh kết nối hai nền văn hóa. Theo bà, cũng giống như từng sợi chỉ góp thành một tấm vải bền chặt, quan hệ Việt Nam - Thái Lan hôm nay được xây dựng từ sự tin cậy chính trị, hợp tác và giao lưu nhân dân.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga nhìn nhận tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước là nền tảng quan trọng của quan hệ song phương.
Những kết nối ấy được bồi đắp qua giao lưu văn hóa, hợp tác giữa các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp và sự gắn bó của cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, người Thái Lan tại Việt Nam. Triển lãm “Đan kết hữu nghị” đã thể hiện tinh thần đó qua câu chuyện về nghề thủ công được trao truyền qua nhiều thế hệ.
Triển lãm giới thiệu hàng chục bộ trang phục dân tộc của Việt Nam và Thái Lan, mở cửa tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam từ ngày mùng 6 đến 12-8.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.