Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cùng có ý thức

Người Xây Dựng| 18/06/2022 07:15

(HNM) - Trưa 14-6, nắng gay gắt, chị Lan ở phố Ngô Gia Tự (quận Long Biên) chở con gái đi đến ngã tư phố Ngô Gia Tự - Hoa Lâm thì bỗng nhiên một xe máy phía đi trước xe của chị dừng đột ngột khiến chị Lan phải phanh gấp. Phía sau chị, một xe nữa cũng bị như thế.

- Chị đi kiểu gì mà tự nhiên phanh giữa đường thế? - người đàn ông trung tuổi đi sau chị Lan nói lớn.

- Em xin lỗi, em phanh gấp vì tránh xe máy phía trước - chị Lan đáp.

Người đàn ông lúc này mới nhìn thấy một phụ nữ điều khiển xe máy phía trước chị Lan đã dừng xe chỗ có bóng cây chờ tín hiệu đèn trong khi còn cách ngã tư vài mét nên lái xe đến chỗ người này góp ý:

- Chị ơi, vạch sơn dừng đỗ xe đợi tín hiệu đèn giao thông tận chỗ kia, sao lại đỗ ở đây? Chị đang đi tự dưng đột ngột dừng như vậy là nguy hiểm cho người phía sau đấy.

- Nắng thế này, đứng chỗ đó để “chết cháy” à? - người phụ nữ cự lại rồi phóng xe đi khi có đèn tín hiệu xanh.

Chia sẻ câu chuyện với Người Xây Dựng, chị Lan mong mọi người cùng có ý thức và cẩn thận vì tai nạn giao thông có thể xảy ra nếu như chúng ta không nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, dừng đỗ xe tùy tiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cùng có ý thức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.