Xã hội

Công an TP Hà Nội bảo đảm an ninh Lễ Quốc tang với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Chu Dũng 25/07/2024 07:49

Từ 4h sáng nay (25-7), tại các chốt trực quanh khu vực Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội - nơi diễn ra Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các chiến sĩ công an Thủ đô trang nghiêm ứng trực.

Trên tinh thần nêu cao trách nhiệm, nhiệm vụ đồng thời cũng là tình cảm, sự tri ân của Công an Thủ đô đối với đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cán bộ, chiến sĩ thầm nhủ, biến đau thương thành hành động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

9e8d2004-a5ee-4f05-8c06-3adbf10a3e10.jpeg
Cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội thực hiện nhiệm vụ từ 4h sáng nay (25-7). Ảnh: Chu Dũng

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, trên cả đường bộ và đường thủy, cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm phân luồng hướng dẫn giao thông tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân vào viếng Tổng Bí thư theo đúng quy định của Ban Lễ tang.

Trực tiếp chỉ huy cảnh sát giao thông, Trung tá Trần Ngọc Trung, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 4 (Phòng Cảnh sát giao thông) cho biết, lực lượng tham gia phương án bảo vệ được chia làm nhiều vòng, tổ chức phân luồng giao thông từ xa. Tất cả các ngã ba, ngã tư, điểm giao cắt trên tuyến đường quy định đều bố trí lực lượng làm nhiệm vụ. Công tác dẫn đoàn được bố trí chu đáo.

ba03db8e-3f7c-424a-ba9e-69d7599efa6b.jpeg
Cán bộ, chiến sĩ công an Hà Nội thực hiện nhiệm vụ từ 4h sáng nay (25-7). Ảnh: Chu Dũng
d1e34b57-7a17-487e-9d61-a938e32e818a.jpeg
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiểm tra các chốt trực. Ảnh: Chu Dũng
a43fec8f-5740-4de2-a050-843cb3745ce9.jpeg
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiểm tra các chốt trực. Ảnh: Chu Dũng
Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ cho các đơn vị.

"Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện đớn hèn vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất” Thiếu tá Phạm Đức Ngọc, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông trật tự, (Công an quận Hai Bà Trưng), chia sẻ: "Những cán bộ, chiến sĩ nhớ rõ từng lời huấn thị của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thêm tự hào được được sống và làm việc tại Thủ đô Hà Nội - trái tim của cả nước. Càng như vậy càng phải gương mẫu để không ngừng tu dưỡng, phấn đấu và rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực công tác để cùng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu, và với niềm tin yêu của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế”.

e03722ba-cc28-4d56-89e2-9c286f08cc20.jpeg
Khu vực trước cửa Nhà tang lễ Quốc gia. Ảnh: Chu Dũng

Từng là người lính hình sự trưởng thành trong ngôi nhà số 7 Thiền Quang, Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm vẫn nhớ như in kỷ niệm về người hàng xóm “đặc biệt” ở ngôi nhà số 5 Thiền Quang bên cạnh. Hình ảnh đồng chí Nguyễn Phú Trọng giản dị, khiêm nhường chân thành mỗi lần tiếp xúc, những câu chuyện hai bác cháu gặp nhau trên phố đã để lại trong lòng Đại tá Hà Mạnh Hùng và đồng đội những bài học để trưởng thành mỗi ngày.

28402cfc-bf1b-483f-be75-97a6192b3225.jpeg
An ninh được thắt chặt từ ngã tư Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông. Ảnh: Chu Dũng

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khi giao nhiệm vụ cho các đơn vị bảo đảm an ninh trật tự trong 2 ngày diễn ra Lễ Quốc tang (25 và 26-7) đã khẳng định, cán bộ làm nhiệm vụ bảo vệ phải hết sức nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Đây là trách nhiệm, nhiệm vụ nhưng cũng là tình cảm, sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ của Công an Thủ đô với sự cống hiến to lớn của đồng chí Tổng Bí thư cho Đảng, cho dân tộc, cho nhân dân.

f21cf2dd-1c41-4ec3-b3b5-e019835f89bc.jpeg
Các chiến sĩ cảnh sát giao thông làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Ảnh: Chu Dũng
f61fe52b-2d14-4817-8365-565c9dbe1e6b.jpeg
Những người dân Thủ đô đến sớm để được vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Chu Dũng

Biến đau thương thành hành động, các chiến sĩ Công an Thủ đô nỗ lực thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vì nước quên thân, vì dân phục vụ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an TP Hà Nội bảo đảm an ninh Lễ Quốc tang với tinh thần trách nhiệm cao nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.