Theo dõi Báo Hànộimới trên

Có phải Chelsea ăn may?

Vũ Nguyên| 17/05/2010 06:33

(HNM)- Chelsea hoàn tất cú đúp đầu tiên trong lịch sử của mình sau thắng lợi 1-0 trước Portsmouth trong trận chung kết cúp FA vào tối thứ bảy 15-5. Trong mùa bóng 2009-2010, Chelsea giành cả 2 danh hiệu cao quý của hệ thống giải quốc nội tại Anh, gồm Premier League và Cúp FA.

Các cầu thủ Chelsea ăn mừng ngôi vô địch.


Đội giành được Cúp Liên đoàn Anh năm nay là Manchester United, nhà vô địch nước Anh trong 3 năm liên tiếp (2007, 2008, 2009). Mùa này, M.U đã suy yếu rõ rệt sau khi bán Cristiano Ronaldo và Carlos Tevez, 2 ngôi sao sáng đang đầu quân cho Real Madrid và Manchester City.

Qua những gì đã diễn ra ở Premier League năm nay, Á quân nước Anh năm 2009 Liverpool chỉ xếp thứ 7 chung cuộc tại Premier League 2009-2010, còn một khoảng cách khá xa về thực lực và sự ổn định so với Chelsea. Nội bộ Liverpool hiện đang lục đục. Chủ tịch George Gillett đang muốn bán đội bóng này, thậm chí ngay cả các trụ cột như Fernando Torres, Javier Mascherano, Steven Gerrard hay cả HLV Rafa Benitez đều muốn ra đi. Liverpool lại đang nợ chồng chất nên khó chi nhiều tiền mua cầu thủ ở mùa giải tới. Thế còn Arsenal? Ngày nào Arsene Wenger còn là HLV The Gunners thì CĐV của đội bóng này vẫn còn phải chứng kiến đội hình ra sân gồm toàn "những chú nhóc đá bóng". Không có nhiều trụ cột dày dạn, đội chủ sân Emirates rất khó đoạt ngôi vô địch Anh sau 5 năm không giành được bất kỳ danh hiệu nào.

Bóng đá Anh đang tiến đến sự phân cực rõ rệt sau một mùa giải nhiều biến động. Tottenham lần đầu tiên giành được vé dự Champions League. Đội bóng này cùng với Manchester City rất khát khao gia nhập nhóm các đội hàng đầu Premier League nhưng có lẽ vẫn còn sớm để nghĩ đến chuyện Tottenham và Man City tranh đua ngôi quán quân bóng đá Anh cùng với M.U và Chelsea.

Chelsea đang sở hữu đội hình mạnh nhất nước Anh. Đội bóng của tỷ phú Roman Abramovich được dẫn dắt bởi HLV lừng danh Carlo Ancelotti. Sau khi giúp AC Milan 2 lần đoạt cúp Champions League và 1 lần vô địch Serie A, Ancelotti sang Anh và để lại ấn tượng ngay mùa giải đầu tiên. Chelsea truất ngôi vô địch Anh của M.U, chẳng những thế còn phá kỷ lục về số bàn thắng ghi được trong một mùa giải Premier League (103 bàn/38 trận). 2 mùa giải liên tiếp, danh hiệu Vua phá lưới đều thuộc về Chelsea (Nicolas Anelka 19 bàn năm 2009, Didier Drogba 29 bàn năm 2010).

Chelsea mạnh đều cả trong hàng công lẫn thủ. Hàng phòng ngự The Blues gồm thủ môn Cech, các hậu vệ Branislav Ivanovic, John Terry, Ricardo Carvalho (hoặc Alex), Ashley Cole xứng đáng là hàng thủ vào loại hay nhất châu Âu hiện nay. Ở tuyến tiền vệ, Chelsea có 2 cầu thủ ghi bàn rất cừ là Florent Malouda (15 bàn) và Frank Lampard (27 bàn). Các cầu thủ khác như Michael Ballack, Joe Cole, Deco, Mickael Essien, Yuri Zhirkov, John Obi Mikel đều là ngôi sao sáng ở đội tuyển Đức, Anh, Bồ Đào Nha, Ghana, Nigeria.

Đội bóng chủ sân Stamford Bridge sẽ tiếp tục là tượng đài thách thức bất kỳ đội bóng nào tại Anh muốn chiếm ngôi báu của họ trong mùa giải mới 2010-2011.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Có phải Chelsea ăn may?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.