Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cô gái trẻ đáng thương cần được giúp đỡ

Thanh Bình| 15/12/2019 07:30

(HNM) - Ngô Thị Hồng sinh năm 1990, ở thôn Văn Uyên, xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì từng là ngôi sao sáng trong môn phái võ karatedo học sinh Hà Nội những năm 2007-2010. Nhiều năm liền Hồng tham gia thi đấu và giành Huy chương vàng, bạc, đồng cấp thành phố. Hồng là cô học trò nhanh nhẹn, hoạt bát, vui vẻ, luôn được bạn bè, thầy cô quý mến, ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, không may mắn cho Hồng, khi độ tuổi đôi mươi, sự nghiệp học hành cùng đam mê luyện tập võ thuật đang rực rỡ nhất thì Hồng bị tai nạn giao thông. Sau nhiều tháng chữa trị nhưng chấn thương nặng không thể phục hồi khiến Hồng bị liệt tứ chi. Từ năm 2011 đến nay, Hồng trở thành gánh nặng của gia đình khi bố mẹ đã già, hoàn cảnh rất khó khăn.

Mặc dù sức khỏe bố mẹ Hồng không tốt nhưng ngày ngày vẫn phải chăm sóc, phục vụ Hồng mọi việc, vì Hồng không còn khả năng vận động, ngay cả những việc cá nhân nhỏ nhất cũng phải nhờ trợ giúp. Hoàn cảnh đáng thương của Hồng hiện nay rất cần được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân.

Mọi sự giúp đỡ sẻ chia liên hệ trực tiếp đến địa chỉ trên, hoặc thông qua ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Duyên Hà, số điện thoại 0912340354 hoặc Quỹ Trái tim nhân ái Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 118000001371 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cô gái trẻ đáng thương cần được giúp đỡ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.