Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cô bán hàng đáng quý

Người Xây Dựng| 18/11/2011 06:36

(HNM) - Trưa ngày 6-9-2011, bà Từ (ở đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ) ra chợ Yên Phụ mua cua làm sẵn về nấu canh. Mãi đến đầu giờ chiều định ra đầu ngõ mua quà cho cháu, bà Từ mới nhớ ra mình đã đưa nhầm tờ 500.000 đồng trong khi chỉ phải trả 20.000 đồng cho cô hàng cua.

Biết chuyện mọi người trong nhà đều gàn: "Người ta không trả lại đâu", "Đi lại làm gì cho mất công", nhưng bà Từ vẫn tất tả chạy ra chợ với hy vọng… "may ra".

Đến nơi, thấy hàng cua ban trưa đã bán hết, đã đậy điệm, bà thất vọng. Đang ngơ ngác ngó quanh thì thấy một cô gái nhìn mình cười cười. Bà Từ mạnh dạn hỏi: "Có phải trưa nay cô bán cua cho tôi? Tôi có đưa nhầm tiền...". Cô gái vui vẻ nói ngay: "Trưa nay cháu đếm tiền, thấy có tờ 500.000 đồng, nghĩ ngay ra là có người trả nhầm". Miệng nói, tay cô móc ví, đưa trả bà Từ tờ 500.000 đồng và bảo bà đưa lại 20.000 đồng. Nhận lại tiền, bà Từ mừng quá, cảm ơn rối rít, quên cả hỏi tên cô...

Viết thư gửi Người Xây dựng, bà Từ nhờ chuyển lời cảm ơn cô hàng cua nọ và tâm sự: "Đúng là một cô bán hàng thật thà và đáng quý biết bao. Ở đời vẫn còn nhiều người tốt xung quanh chúng ta lắm…".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cô bán hàng đáng quý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.