Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện nhỏ niềm vui lớn

Người Xây Dựng| 28/01/2023 07:11

(HNM) - Trưa mùng 3 Tết (ngày 24-1), sau khi làm mâm cơm “hóa vàng”, chị Chi ở phố Cầu Đất, phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) nói với con gái:

- Dọn hết rác mang ra ngoài đi con. Ngày Tết đừng để rác rưởi chất đống trong nhà kẻo xui xẻo.

Nghe thấy con dâu bảo cháu như thế, bà Tính liền lên tiếng, nhẹ nhàng bảo ban:

- Khoan hãy mang rác ra đường con ạ. Không nên nghĩ để rác trong nhà là xui xẻo. Ngày Tết, các cô, chú công nhân môi trường cũng thay nhau nghỉ nên việc thu gom rác khó được như ngày thường. Tạm thời cứ để gọn rác nơi góc sân, đợi khi nào có tiếng loa thông báo đến giờ thu gom rác thì mang ra để lên xe chở rác luôn.

- Vâng, con cũng không để ý ạ. Để con bảo cháu để ra sân - chị Chi nói với mẹ chồng.

Chứng kiến câu chuyện đời thường nhưng rất ý nghĩa này, Người Xây Dựng thấy rất vui. Thiết nghĩ, nếu mỗi gia đình trong nếp sống, nếp nghĩ đều có ý thức trách nhiệm với cộng đồng như vậy thì chắc chắn sẽ góp phần xây dựng gia đình êm ấm, xã hội bình an, vui vẻ, tốt đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chuyện nhỏ niềm vui lớn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.