Cách đây hàng chục năm hầu hết ngõ phố nào cũng có một nhà vệ sinh công cộng dùng chung cho một khu tập thể, một khu vực dân cư. Nhưng vào những năm cuối của thế kỷ 20, đa số các gia đình khi cải tạo nhà đều đã có khu vệ sinh riêng biệt, tiện sử dụng và sạch sẽ.
Nhà vệ sinh công cộng ở ngách 13 ngõ 241 Khâm Thiên gây ô nhiễm
Tuy vậy tình trạng nhà vệ sinh công cộng chen chúc “người trong kẻ ngoài” vẫn còn ở một số nơi. Và khi không còn là một phần “quan trọng” trong cuộc sống người dân, chính nó đang gây nhiều phiền toái, ô nhiễm, mất mĩ quan và trở thành tụ điểm của những tệ nạn xã hội, mất an ninh trong khu vực.
Trời nắng cũng như mưa, đêm cũng như ngày, chỉ cần đi đến đầu ngách 13ngõ 241 phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan đã thấy mùi khăn khẳn. Đi sâu vài chục mét nữa, nhiều người phải bịt mũi, chạy thật nhanh. Nhà vệ sinh công cộng tại ngách này nằm ngay trên đường đi từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh cho người dân khu vực. Nhất là những ngày “trở trời” hoặc mỗi khi cống tắc, những người dân quanh khu vực đều phải tìm cách lánh nạn. Chị Lê Minh Hằng, tổ trưởng tổ phụ nữ tổ dân phố 60, nhà ngay đầu ngách 13 cho biết, hầu hết bà con ở đây đã xây được khu phụ riêng, cả tổ chỉ còn 2-3 gia đình và khách vãng lai dùng nhà vệ sinh công cộng này. Những người mua đồng nát, bán hoa quả, bánh mì rong, người lao động ngoại tỉnh đều tạt vào đây. Họ phóng uế bừa bãi, vứt đủ thứ xuống cống, cứ vài ngày lại tắc cống, nước thải tràn cả ra đường, tổ dân phố phải thuê người đến thông.
Anh Nguyễn Đăng Sỹ - tổ trưởng tổ 60 kiêm Phó ban bảo vệ phường Thổ Quan cho biết, khu vực này không có hệ thống đèn cao áp chiếu sáng nên một số đối tượng nghiện ma túy tụ tập đến đây hút, chích. Phần lớn các đối tượng này ở nơi khác đến, nếu bảo vệ đuổi mạnh thì dạt đi, vài ngày thấy yên chúng lại kéo về. Một người dân sống liền kề nhà vệ sinh thì bức xúc: Sáng nào ngủ dậy tôi cũng phải nhặt vài cái ống tiêm còn dính máu vứt ngay trước cửa, có hôm đã 1-2h sáng chúng còn tụ tập chích cho nhau, huyên náo như họp chợ. Có khi chúng còn ngang nhiên đến đây chích cả ban ngày, nhiều người dân khu vực ngại không dám qua lại, con cái còn nhỏ, chúng tôi đi làm cả ngày, nhìn cảnh ấy ai có thể yên tâm được. Chưa kể từ khi con nghiện tụ tập đông, nhiều nhà trong ngõ đã bị mất trộm quần áo, xe đạp… Cái máy bơm nước trong nhà vệ sinh cũng đã bị “bay” lúc nào không hay…
Theo ông Nguyễn Gia Thiện - Bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng tổ dân phố 61 thì nhà vệ sinh công cộng tại ngách 13 được xây dựng từ năm 1994. Trước đây tổ dân phố phát cho mỗi gia đình một chìa khóa, sử dụng xong khóa lại. Thời gian đó vệ sinh môi trường quanh khu vực được bảo đảm, tình hình an ninh cũng không có gì đáng bàn. Nhưng từ khi cơ quan chủ quản yêu cầu mở khóa để phục vụ chung, sau nữa nhiều hộ đã xây dựng khu phụ riêng, ít người qua lại, nhà vệ sinh này đã trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, ô nhiễm môi trường. Sau nhiều lần kiến nghị chưa được giải quyết, ngày 25-9-2004, bà con trong tổ dân phố 60, tổ dân phố 61 đã họp và 100% số người dự đã nhất trí đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cho xóa bỏ nhà vệ sinh công cộng này để xây dựng một nhà câu lạc bộ phục vụ sinh hoạt chung cho nhân dân. Hiện nay hai tổ dân phố này có trên 180 hộ dân, chưa có một nơi sinh hoạt, hội họp. Các hoạt động vui chơi, giải trí của bà con đều phải mượn nhà dân hoặc “ra đường”.
Nhà vệ sinh công cộng đầu đường Quan Nhân bị chiếm dụng
Thiết nghĩ việc xây dựng nhà vệ sinh công cộng là nhằm giữ cho môi trường sạch đẹp, bảo đảm mĩ quan thành phố, cơ quan chủ quản cần kiểm tra không để chúng bị sử dụng sai mục đích. Tại các khu dân cư, nếu xét thấy không cần tồn tại nhà vệ sinh công cộng thì nên dỡ bỏ.
HNM
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.