Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chuyện ấm lòng trên chuyến xe buýt

Người Xây Dựng| 11/02/2023 07:11

(HNM) - Điểm dừng đỗ xe buýt tại Khu tập thể E6 Quỳnh Mai trên phố Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng) vào lúc 9h sáng 3-2 đông người đợi đón xe tuyến 04. Khi xe vừa dừng, nhiều người nhanh chóng đi về phía cửa lên xe.

- Các cô bác ơi, làm ơn nhường cho cụ cao tuổi lên xe trước ạ - một cô gái trẻ phía sau lên tiếng.

Nghe lời cô gái, những người phía trước quay lại dìu cụ già lên xe. Cô gái trẻ là người lên xe cuối cùng. Trên xe lúc đó hết chỗ ngồi, thấy cụ già ngồi xa cửa xe, cô liền nói với người đàn ông trung niên ngồi gần cửa:

- Anh ơi, anh làm ơn đổi chỗ cho cụ. Lát nữa xe dừng, cụ xuống cho tiện và nhanh.

Nghe vậy, người đàn ông vui vẻ đứng dậy đổi chỗ. Cô gái đến bên cụ già ân cần nói:

- Cụ lên ngồi cạnh cửa, lát xuống xe dễ dàng hơn. Để cháu dìu cụ ngồi qua bên này nhé.

Cụ già xúc động cảm ơn sự quan tâm của cô gái. Người Xây Dựng và những người trên chuyến xe lúc đó cũng cảm thấy ấm lòng. Câu chuyện nhỏ nhưng giàu tính nhân văn đã lan tỏa những cảm xúc tích cực đến tất cả mọi người.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chuyện ấm lòng trên chuyến xe buýt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.