Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch tập đoàn “Cầu Vàng” Hàn Quốc Lý Tường Tuấn: “Tôi là người Việt Nam”

ANHTHU| 02/12/2005 08:51

Ngày 4-10 vừa qua, hầu như các phương tiện thông tin đại chúng Hàn Quốc đều đăng tin ông Lý Tường Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Cầu Vàng nhậm chức Chủ tịch Cty Chứng khoán Bridge. Mặc dù tại buổi lễ nhậm chức, ông không nhắc đến chuyện ông là hậu duệ của Hoàng tử Lý Long Tường (triều Lý Việt Nam) nhưng trong từng câu chuyện, ai cũng nhận thấy tình cảm sâu đậm của ông dành cho quê hương Việt Nam.

Ngày 4-10 vừa qua, hầu như các phương tiện thông tin đại chúng Hàn Quốc đều đăng tin ông Lý Tường Tuấn, Chủ tịch Tập đoàn tài chính Cầu Vàng nhậm chức Chủ tịch Cty Chứng khoán Bridge. Mặc dù tại buổi lễ nhậm chức, ông không nhắc đến chuyện ông là hậu duệ của Hoàng tử Lý Long Tường (triều Lý Việt Nam) nhưng trong từng câu chuyện, ai cũng nhận thấy tình cảm sâu đậm của ông dành cho quê hương Việt Nam.

Với dòng máu Việt chảy về bên cha, dòng máu Hàn chảy về bên mẹ, ông Lý thường nói “Tôi là người Việt Nam có khuôn mặt của người Hàn Quốc”. Đó là tâm sự của ông Lý với phóng viên Báo Hànộimới trước khi về Hàn Quốc sau chuyến thăm cố hương trong tuần này.

Ông là hậu duệ đời thứ 36 của dòng họ Lý ở Hoa Sơn - một địa danh tại bờ biển phía Tây bán đảo Triều Tiên - tổ tiên là Hoàng tử Lý Long Tường. Ông còn nhớ rất rõ khi còn là học sinh cấp hai, một lần bố ông đã nói với ông rằng: “Con là con cháu của Việt cộng đấy!”. Khi đó ông không nghĩ gì về những lời nói của bố mình và cho rằng dòng họ Lý ở Hoa Sơn chỉ là một trong hàng trăm nhánh mang họ Lý ở Hàn Quốc, đâu có gì đặc biệt.

Cho đến năm 2001, khi Đài Truyền hình quốc gia Hàn Quốc chiếu bộ phim tài liệu “Tìm về cố quốc sau 850 năm”, trong đó đề cập đến dòng họ Lý Hoa Sơn đang tìm về quê cha đất tổ Việt Nam, ông khẳng định mình chính là con cháu của Hoàng tử Lý Long Tường và tổ tiên ở Việt Nam.

Mong muốn từ lâu, nhưng mãi đến năm 2003 ông mới có dịp được về quê cha đất tổ khi tháp tùng Thủ tướng Hàn Quốc sang thăm Việt Nam. Trong chuyến đi 10 ngày ngắn ngủi đó, ông đã kịp về Đình Bảng (Bắc Ninh) để cúi lạy trước bàn thờ tổ tiên. Ông đã đi thăm nhiều nơi ở Việt Nam và thực sự ngạc nhiên trước tình cảm của người dân Việt Nam đối với triều Lý- triều đại đã làm nên nhiều kỳ tích vẻ vang trong lịch sử xây dựng và bảo vệ nước Đại Việt. Điều đó khiến ông càng tự hào hơn về tổ tiên và cội nguồn của mình.

Trò chuyện với ông Lý, tôi nhận thấy ông rất am tường về lịch sử, địa lý Việt Nam. Ông tâm đắc một điều rằng: “Lịch sử, văn hóa Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng với Hàn Quốc. Đây cũng chính là nền tảng bền vững cho mối quan hệ tương giao giữa hai nước Việt-Hàn ngày nay”.

Cùng với gần 1.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam, ông Lý mong muốn mô hình ngân hàng đầu tư mà ông đã áp dụng thành công ở Hàn Quốc thu được thành tựu tại Việt Nam. Đây là ước mơ từ lâu của người con hai đất nước với mong muốn được đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của Việt Nam.

HNM

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch tập đoàn “Cầu Vàng” Hàn Quốc Lý Tường Tuấn: “Tôi là người Việt Nam”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.