Ngày 5-4, trên đường đi làm về, đến phố Tố Hữu, chị Mai ở quận Nam Từ Liêm nghe thấy tiếng còi xe ưu tiên từ phía sau. Các phương tiện giao thông di chuyển sát vào lề cho xe cứu thương vượt lên.
Riêng một nam sinh mặc đồng phục trường trung học phổ thông vẫn di chuyển bình thường. Khi tiếng còi dồn dập, nam sinh mới vội vàng đánh tay lái dạt vào lề nhưng do bị bất ngờ nên mất thăng bằng rồi ngã.
- Cháu có sao không? - chị Mai đến đỡ nam học sinh và hỏi thăm.
- Cảm ơn cô, cháu không sao. Chỉ bị xây xước chút thôi ạ - nam học sinh đáp.
Lúc này chị Mai mới thấy, nam học sinh đang đeo tai nghe và đó là lý do không nghe thấy tiếng còi của xe cứu thương.
- Cháu không nên vừa đi xe vừa đeo tai nghe như thế, rất nguy hiểm - chị Mai khuyên.
- Vâng ạ, cháu sẽ rút kinh nghiệm ạ - nam học sinh đáp rồi rời đi.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Mai cho biết việc các em học sinh, sinh viên vừa lái xe vừa sử dụng tai nghe là không hiếm gặp trên đường phố. Chị mong rằng các bậc phụ huynh thường xuyên nhắc nhở con em mình và các em học sinh hãy chấp hành những quy định khi tham gia giao thông.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.