Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cho cháu Quân bớt khó khăn

ANHTHU| 26/07/2007 09:25

(HNM) - Khi Trịnh Anh Quân được hơn 2 tuổi thì bố mẹ cháu chia tay nhau. Quân sống với bố và ông bà nội ở tổ 14 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Mẹ cháu là người làng nhưng lâu lâu mới ghé thăm con một lần.

(HNM) - Khi Trịnh Anh Quân được hơn 2 tuổi thì bố mẹ cháu chia tay nhau. Quân sống với bố và ông bà nội ở tổ 14 phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Mẹ cháu là người làng nhưng lâu lâu mới ghé thăm con một lần.

Hơn 8 năm đã trôi qua, anh Thịnh dồn hết tình cảm cho Quân. Cuộc sống của hai bố con đang êm đềm thì một buổi sáng năm 2004, đang ngồi trên ghế đứng lên, anh Thịnh bất ngờ bị ngã xuống đất và bất tỉnh. Được đưa đi bệnh viện nhưng anh không qua khỏi. Với Quân, những thiệt thòi vẫn chưa dừng ở đó khi tháng 4-2007, mẹ cháu cũng đột ngột qua đời.

Ông bà nội nuôi Quân nhờ vào một suất lương hưu, một suất trợ cấp mất sức, kể cũng tạm đủ nếu trời cho khỏe mạnh. Nhưng hai ông bà thường xuyên phải dùng thuốc, bà bị bệnh tim nên tuy không phải hộ nghèo nhưng cuộc sống hằng ngày không tránh khỏi thiếu thốn. Mong bạn đọc xa gần giúp đỡ để ông bà có thêm điều kiện chăm lo cho cháu Quân, làm vơi những khó khăn của cháu.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi trực tiếp theo địa chỉ ông Trịnh Hữu Thú, tổ 14, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai hoặc liên hệ với Ban Công tác xã hội báo Hàmộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Nguyễn Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cho cháu Quân bớt khó khăn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.