Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiếc vé xe buýt nghĩa tình

Người Xây Dựng| 21/03/2022 07:23

(HNM) - Sáng 6-3, ông Sỹ ở số 24 ngõ 135 phố Định Công (quận Hoàng Mai) đón xe buýt tuyến 32 từ đường Giải Phóng đi Cửa Nam. Cùng lên xe có một người phụ nữ cao tuổi. Xe vừa chuyển bánh, bà lục tìm trong túi xách và túi áo một lúc rồi nói với người bán vé:

- Tôi đến phố Lê Duẩn nhưng đi vội quá nên quên không mang thẻ xe buýt và ví tiền. Xin anh cho tôi xuống đây.

- Không dừng xuống ở đây được bác ạ. Bến sau bác xuống nhé - người bán vé đáp.

Ngay lúc đó có một nam thanh niên mua vé và đưa cho người phụ nữ, nhẹ nhàng nói:

- Bác không phải xuống xe đâu. Cháu biếu bác chiếc vé xe ạ.

- Cảm ơn cháu rất nhiều!

Mọi người trên xe đều hướng về nam thanh niên với ánh mắt đầy thiện cảm.

Kể lại câu chuyện với Người Xây Dựng, ông Sỹ cho rằng việc làm của người thanh niên thật đáng quý. Cho dù giá trị vật chất không nhiều nhưng thật sự nghĩa tình, lan tỏa tính nhân văn, đó là luôn quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chiếc vé xe buýt nghĩa tình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.