Mỗi ngày một chuyện

Câu chuyện nhỏ ở quán nước

Người Xây Dựng 04/08/2025 - 07:49

Trưa cuối tháng 7 vừa qua, anh Nguyễn Tiến Dũng nhà ở phố Ngô Gia Tự đang ngồi uống nước với bạn tại một quán cà phê gần nhà.

Ngồi được mươi phút, một đoàn khách rất đông kéo vào, phần lớn là người già và trẻ em, người nào người ấy mồ hôi nhễ nhại, tay xách nách mang, đồ đạc lỉnh kỉnh. Khi nhân viên phục vụ quán còn đang loay hoay xếp chỗ ngồi cho đoàn khách thì anh Dũng chủ động đứng dậy nói với bạn:

- Mình có hai người, thôi tìm bàn khác, nhường chỗ rộng này cho họ.

Nghe anh Dũng nói vậy, bạn anh vội đứng lên nhường chỗ và kéo thêm mấy chiếc ghế trống cho đoàn khách. Chứng kiến cảnh tượng ấy, nhiều người trong đoàn khách cúi đầu nói lời cảm ơn. Một bác khách lớn tuổi nói:

- Cảm ơn hai bạn nhiều nhé. Gia đình chúng tôi vừa ở quê ra, đường xa mà trời nắng quá, thấy quán mát mẻ nên tôi đưa cụ và mấy đứa nhỏ vào uống nước, nghỉ ngơi.

- Không có gì đâu ạ. Đoàn nhà mình cứ nghỉ ngơi thoải mái đi ạ. Mọi người ngồi cùng nhau nói chuyện cho vui. Chúc nhà mình có chuyến đi bình an, vui vẻ ạ - anh Dũng nhẹ nhàng đáp.

Chứng kiến sự việc, khách trong quán cũng như Người Xây Dựng cảm thấy ấm lòng. Rõ ràng chỉ một hành động nhỏ, nhưng cách chia sẻ, thái độ quan tâm tới người khác của anh Dũng lại mang một ý nghĩa rất nhân văn, lan tỏa hành động đẹp, văn minh đến những người xung quanh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Câu chuyện nhỏ ở quán nước

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.