Mỗi ngày một chuyện

Hành động đẹp ở ngã tư

Người Xây Dựng 19/07/2025 - 07:04

Khoảng 7h30 sáng 12-7, anh Hòa ở xã Đông Anh đang đứng đợi xe buýt ở ngã tư phố Cao Lỗ thì nhìn thấy một người đàn ông khuyết tật chống nạng tập tễnh đi trên vỉa hè và chuẩn bị bước xuống đường. Anh liền tiến nhanh đến nhẹ nhàng nói:

- Chú ơi, đang giờ cao điểm, đường rất đông xe, chú đi một mình nguy hiểm lắm ạ. Để cháu đưa chú sang đường.

Nói rồi anh Hòa đưa một tay giơ lên ra hiệu cho các phương tiện tham gia giao thông chú ý giảm tốc độ, còn tay kia dắt người đàn ông từng bước sang bên kia đường. Cảm kích trước hành động của anh Hòa, người đàn ông xúc động nói:

- Chú cảm ơn cháu nhiều lắm.

- Không có gì chú ạ. Chú đi lại cẩn thận nhé và giữ gìn sức khỏe ạ - anh Hòa đáp.

Cuộc gặp ngắn ngủi giữa ngã tư đường tấp nập, hối hả không ồn ào, phô trương nhưng đầy nhân văn, ấm tình người. Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng nhận thấy có nhiều điều tử tế chỉ bắt nguồn từ những việc làm giản dị. Chỉ với chút quan tâm, sự đồng cảm cũng có thể mang đến một hình ảnh làm ấm lòng người giữa bộn bề cuộc sống đời thường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Hành động đẹp ở ngã tư

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.