Mỗi ngày một chuyện

Căn nhà nghĩa tình

NGƯỜI XÂY DỰNG 01/07/2026 - 06:50

Sáng 6-6, ông Bỉnh ở thôn Lương Xá, xã Quảng Bị đến chơi nhà ông Sơn ở thôn Đại Từ, cùng xã. Vừa đến cổng, ông Bỉnh thấy bạn ăn mặc rất chỉn chu, liền hỏi:

- Ông hẹn tôi đến chơi mà lại chuẩn bị đi đâu vậy?

- À, tôi chờ ông tới rồi rủ ông sang nhà bà Đón ngay bên kia đường. Hôm nay gia đình bà khởi công xây nhà mới, ông ạ. Ông cất xe rồi mình đi luôn nhé! -ông Sơn đáp.

- Có phải bà Đón cựu thanh niên xung phong mà ông hay kể chuyện với tôi không? - ông Bỉnh tìm hiểu.

- Đúng rồi. Bà Đón có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lại khiếm thính nặng, sức khỏe rất yếu. Bà đang sống cùng em gái trong căn nhà đã xuống cấp. Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đã trích Quỹ “Vì người nghèo” và kêu gọi các nhà hảo tâm đóng góp, để xây cho bà ấy căn nhà mới. Mình sang chia vui với bà một chút, rồi xem có thể giúp được gì không - ông Sơn nói.

Với sự tham dự đông đủ cán bộ thôn, xã cùng với người dân, lễ khởi công được diễn ra trong niềm vui của gia đình bà Đón. Chứng kiến buổi lễ, ông Bỉnh rất xúc động. Ông cho rằng đây không chỉ là hoạt động tri ân với người có công hay một công trình an sinh xã hội mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, góp phần xây dựng cộng đồng nhân văn và tình nghĩa.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Căn nhà nghĩa tình

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.