Ngày hội "Chắp cánh ước mơ cho con" lần thứ V tại xã Dân Hòa (thành phố Hà Nội) có sự tham gia của 100 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Thiết thực kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, ngày 27-6, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dân Hòa tổ chức Ngày hội "Chắp cánh ước mơ cho con" lần thứ V.
Dự chương trình có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các sở, ngành của thành phố; lãnh đạo xã Dân Hòa; cùng 100 trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các mẹ đỡ đầu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội Lê Kim Anh cho biết, Chương trình "Đồng hành cùng con", "Mẹ đỡ đầu" được Hội triển khai từ tháng 9-2021 theo chỉ đạo của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhằm hỗ trợ trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó có trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Theo bà Lê Kim Anh, chương trình hướng tới mục tiêu đồng hành lâu dài với các em đến khi đủ 18 tuổi, tạo điều kiện để các em được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, họ hàng và cộng đồng, qua đó tiếp thêm động lực để vượt qua hoàn cảnh, tự tin vươn lên trong cuộc sống.
Đến nay, chương trình đã huy động sự tham gia của 413 tổ chức, cá nhân, gồm 224 mẹ đỡ đầu là cán bộ, hội viên phụ nữ và các cấp Hội; 163 mẹ đỡ đầu là cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và 26 bố đỡ đầu.

Theo bà Lê Kim Anh, năm nay, Ngày hội được tổ chức tại xã Dân Hòa - vùng quê giàu truyền thống với nhiều làng nghề đặc sắc của Hà Nội.
Thông qua các hoạt động trải nghiệm, hóa thân thành những nghệ nhân làng nghề, 100 trẻ mồ côi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ có cơ hội khám phá nét đẹp văn hóa truyền thống, nuôi dưỡng niềm say mê sáng tạo, tình yêu quê hương, yêu lao động và ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Tại chương trình, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội biểu dương 100 con đỡ đầu đã nỗ lực vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập. Trong đó, nhiều em đạt giải tại các cuộc thi như Đỗ Hoàng Bảo Trân đoạt giải Toán TIMO quốc gia; Bùi Gia Linh giành giải Piano toàn quốc; Nguyễn Hồng Nhung đoạt giải Ba môn Ngữ văn cấp xã; Nguyễn Thế Danh đoạt giải Nhất môn Vật lý cấp trường...
“Tất cả các con, mỗi người một sắc màu riêng, hãy tự tin ở chính mình, nuôi dưỡng khát vọng và ước mơ. Mọi điều đều có thể nếu ta biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình. Hãy viết nên câu chuyện đẹp của cuộc đời mình từ nỗ lực học tập hôm nay”, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội nhắn nhủ.

Trong khuôn khổ ngày hội, các em được chia thành nhiều nhóm để trải nghiệm làm nón lá Tri Lễ, gói bánh chưng, giã bánh dày, giã giò - những hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Việt. Bên cạnh đó, các em còn được làm quạt lá, viết điều ước gửi gắm ước mơ về tương lai, tham gia trò chơi team building và tham quan Phòng truyền thống làng nón Tri Lễ vừa được khánh thành.
Mồ côi bố từ năm 8 tuổi, mẹ rời xa khi còn nhỏ, em Dương Hương Ly, học sinh lớp 11 Trường THPT Phạm Hồng Thái, hiện sống cùng bà nội nhưng luôn nỗ lực vượt khó, học tốt. “Đây là năm thứ ba em tham gia Ngày hội "Chắp cánh ước mơ cho con". Em rất vui và xúc động khi được trải nghiệm nhiều hoạt động ý nghĩa. Sự động viên này giúp em có thêm nghị lực để tiếp tục vươn lên”, Hương Ly chia sẻ.



Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội trao tặng mỗi em một suất quà gồm thư khen và học bổng trị giá 1 triệu đồng. Riêng các nữ sinh THCS và THPT còn được Câu lạc bộ Di sản Áo dài Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng một bộ áo dài.
Ngày hội "Chắp cánh ước mơ cho con" không chỉ là hoạt động thường niên giàu ý nghĩa nhân văn mà còn thể hiện sự đồng hành của tổ chức Hội Phụ nữ, cấp ủy, chính quyền và cộng đồng trong chăm lo, bảo vệ trẻ mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua những hoạt động thiết thực, chương trình tiếp thêm động lực để các em tự tin vượt lên hoàn cảnh, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước trên hành trình trưởng thành.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.