Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần hành động thiết thực

Gia Lưu| 23/07/2020 09:44

(HNMCT) - 8h ngày 18-7, tại một quán tạp hóa trên đường Tây Tựu (phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm), bà Yến ở tổ dân phố Thượng 1 đang chọn hoa quả thì bà Na tiến đến, nói:

- Này bà ơi, sắp tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ rồi, tổ dân phố ta có hoạt động gì không nhỉ?

Bà Yến đáp:

- Thì vẫn như mọi năm, mọi người cùng vào thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ ở nghĩa trang liệt sĩ mà.

Bà Na nói tiếp:

- Nhưng bà ơi, tôi thấy ở tổ ta có ông Nghĩa là thương binh nặng, gia đình hết sức khó khăn. Hôm trước tôi vào chơi thấy trần nhà bị dột nát, hay là nhân dịp này ta vận động bà con góp tiền gia cố lại căn nhà cho ông ấy đi.

Nghe thấy thế, bà Yến vui mừng nói:

- Đúng vậy, thế mà tôi không nghĩ ra. Chúng ta phải có hành động thiết thực tri ân các thương binh nữa chứ.

Thấy bà Yến đồng tình, bà Na đáp:

- Vậy tôi và bà cùng đi vận động mọi người nhé!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần hành động thiết thực

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.