Sau chín tháng đóng cửa vì vụ trộm bộ trang sức vương miện Pháp trị giá 102 triệu USD, Bảo tàng Louvre ở Paris đã mở cửa trở lại Phòng trưng bày Apollo.

Du khách giờ đây có thể tham quan không gian kiến trúc lộng lẫy của Phòng trưng bày Apollo với trần dát vàng và các bức bích họa từ thế kỷ 17, nhưng sẽ không còn thấy bộ trang sức vương miện từng được trưng bày tại đây.
Theo giám đốc bảo tàng Christophe Leribault, toàn bộ hiện vật quý từng trưng bày tại đây đã được chuyển sang khu vực có mức độ bảo vệ cao hơn. Việc di dời các hiện vật cũng là cơ hội để công chúng tập trung vào giá trị lịch sử và nghệ thuật của chính công trình này.
Phòng trưng bày Apollo được xây dựng dưới thời Vua Louis XIV, do kiến trúc sư Louis Le Vau thiết kế và họa sĩ Charles Le Brun trang trí. Đây cũng là công trình được xem là nguồn cảm hứng cho Sảnh Gương (Hall of Mirrors) nổi tiếng tại Cung điện Versailles.
Bộ trưởng Văn hóa Pháp Catherine Pegard gọi việc mở cửa trở lại Phòng trưng bày Apollo là dấu mốc cho một khởi đầu mới của bảo tàng Louvre. Bà cho biết chính phủ sẽ tăng cường an ninh tại các bảo tàng trên cả nước.
Vụ trộm xảy ra vào tháng 10-2025 đã gây chấn động nước Pháp. Theo điều tra, nhóm trộm dùng xe nâng tiếp cận tầng hai của bảo tàng giữa ban ngày, đập vỡ cửa sổ, phá tủ trưng bày rồi lấy đi bộ trang sức vương miện trị giá 88 triệu euro (tương đương 102 triệu USD) chỉ trong chưa đầy tám phút và tẩu thoát.
Đến nay, bốn nghi phạm đã bị khởi tố và tạm giam. Hầu hết hiện vật bị đánh cắp vẫn chưa được thu hồi, trừ vương miện của Hoàng hậu Eugénie, phu nhân của Hoàng đế Napoleon III, đã được tìm thấy trong tình trạng hư hỏng gần bảo tàng và đang được phục chế.
Sau vụ việc, bảo tàng Louvre đã triển khai một chương trình tăng cường an ninh 10 năm, trong đó đặt trọng tâm vào lắp đặt thêm camera giám sát và nâng cấp hệ thống chống đột nhập.
Chương trình có tổng kinh phí dự kiến lên tới 800 triệu euro, bao gồm hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, giảm tình trạng quá tải khách tham quan, xây dựng khu trưng bày riêng cho Mona Lisa vào năm 2031 và mở thêm một lối vào mới gần sông Seine.
Vụ trộm cũng dẫn đến sự thay đổi lãnh đạo tại bảo tàng. Tháng 2 năm nay, bà Laurence des Cars từ chức sau nhiều chỉ trích liên quan đến công tác quản lý và an ninh.
Người kế nhiệm là nhà sử học nghệ thuật Christophe Leribault, cựu Giám đốc Cung điện Versailles và Bảo tàng Orsay, được giao nhiệm vụ khôi phục niềm tin của công chúng, đồng thời tăng cường bảo vệ các công trình, hiện vật và khách tham quan tại bảo tàng Louvre.
(tổng hợp)
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.