Mỗi ngày một chuyện

Bài học về ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường

Người Xây Dựng 18/11/2023 - 07:08

Chiều cuối tuần, tại khu vực quanh Nhà Bát giác, phía sau tượng đài Vua Lý Thái Tổ ở phố Lê Thạch (quận Hoàn Kiếm), đông người vui chơi, đi dạo. Một nhóm thiếu niên hào hứng hò reo chơi trò ném vỏ chai nước lên mái Nhà Bát giác. Chị Thuận nhà ở phố Hàng Tre dắt con trai 7 tuổi đi qua. Con trai chị níu tay mẹ năn nỉ:

- Mẹ dừng lại cho con xem các anh chị chơi. Mẹ uống nốt nước đi cho con ném thử vỏ chai lên mái nhà nhé.

- Trò chơi này không tốt con ạ. Con đứng đây chờ mẹ tí nhé. - chị Thuận nói với con rồi đi đến chỗ mấy bạn trẻ.

- Các cháu ơi, không nên chơi trò này. Ném chai nước lên mái nhà thì chúng sẽ nằm ở đó gây mất vệ sinh, mất mỹ quan. Vườn hoa đẹp thế này, các cháu thử tìm trò chơi khác vui vẻ và văn minh hơn nhé.

Nghe chị Thuận nói có lý, nhóm thiếu niên liền ngừng chơi và tản đi. Con trai chị thấy vậy cũng không đòi mẹ cho chơi nữa.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy chị Thuận đã có cách hành xử phù hợp, vừa giúp các cháu thiếu niên nâng cao ý thức vừa dạy con trai bài học về bảo vệ cảnh quan, môi trường.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bài học về ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.