(HNM) - Tích cực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, 3 năm qua, Ban Dân tộc thành phố đã phối hợp cùng với Thành đoàn Hà Nội và Sở Y tế đều đặn tổ chức chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc cho đồng bào.
Việc làm tình nghĩa này là động lực để đồng bào chung sức cùng nhân dân Thủ đô xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.
Trạm y tế xã Khánh Thượng là điểm xa nhất trong số bốn điểm khám của chương trình khám bệnh tại huyện Ba Vì được ba cơ quan của thành phố phối hợp tổ chức lần này. Dù 8h sáng, các bác sĩ mới bắt đầu làm việc nhưng từ hơn 7h, bà Bùi Thị Ngân, dân tộc Mường, thôn Khánh Chúc Bãi đã có mặt. Bà cho biết: "Nghe xã thông báo hôm nay được các bác sĩ của thành phố về khám bệnh, tôi rất phấn khởi và giục cháu nội đèo đi từ sớm. Ngoài việc thăm khám cho chúng tôi, các thầy thuốc còn hướng dẫn cách uống thuốc, phòng bệnh rất tỉ mỉ, tận tình khiến ai nấy đều phấn khởi".
Không chỉ ở Trạm y tế xã Khánh Thượng mà tại ba điểm khám bệnh còn lại của huyện Ba Vì, việc khám bệnh, cấp thuốc được tổ chức chu đáo. Chị Nguyễn Thị Nhung, thôn Yên Thành, xã Tản Lĩnh, một trong những hộ nghèo được khám bệnh miễn phí đợt này cho biết: "Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên khi đau yếu gia đình tôi chỉ uống thuốc nam hoặc nặng hơn nữa thì đến trạm y tế xã khám bệnh. Nay có đoàn bác sĩ của thành phố về, tôi ưu tiên đưa con gái đang học lớp 7 đến đây để khám mắt cho cháu. Được bác sĩ tư vấn, tôi đã biết được con mình bị cận thị và sẽ điều trị cho cháu theo hướng dẫn".
Những ánh mắt tin cậy, sự háo hức mong chờ của đồng bào các dân tộc nơi đây đã tiếp thêm năng lượng để các y, bác sĩ của đoàn thêm động lực làm việc. Bác sĩ Phạm Phúc Khánh (Bệnh viện Việt - Đức) cho biết: Đã từng đi nhiều chuyến khám chữa bệnh cho bà con vùng dân tộc nhưng mỗi lần đến với đồng bào là sự trải nghiệm ý nghĩa. Chẳng thế mà dù phải xuất phát từ Hà Nội rất sớm, số lượng người khám đông, các bác sĩ đã làm việc hết công suất nhưng không ai thấy mệt mỏi. Ngược lại, ai cũng cố gắng hết mình để có nhiều người được khám, cấp thuốc và tư vấn kỹ bởi chúng tôi đều hiểu, với đồng bào nơi đây để đến viện khám bệnh là cả chặng đường gian nan, vất vả…
Chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc miền núi Thủ đô đã được Ban Dân tộc thành phố, Sở Y tế cùng Thành đoàn Hà Nội duy trì đều đặn 3 năm nay. 70 bác sĩ tham gia khám bệnh lần này đều là những người có chuyên môn tốt, đang công tác tại những cơ sở y tế uy tín trên địa bàn Hà Nội và là thành viên Hội Thầy thuốc trẻ thành phố. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con cũng như y, bác sĩ, Ban tổ chức đã phối hợp với địa phương tổ chức khám tại bốn địa điểm trên địa bàn huyện Ba Vì: Trường THPT Minh Quang; các trạm y tế xã: Khánh Thượng, Tản Lĩnh và Vân Hòa. Với cách làm bài bản, khoa học trên, trong đợt khám bệnh lần này, các thầy thuốc trẻ của Thủ đô đã thăm khám cho 1.400 bà con các dân tộc Ba Vì.
Cùng với đó, Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã tặng 140 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho 140 trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại 7 xã của huyện Ba Vì. Nằm trong chương trình còn có các hoạt động văn hóa như, tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ giữa Đoàn công tác của thành phố và bà con các dân tộc của huyện. Trưởng ban Dân tộc thành phố Nguyễn Tất Vinh cho biết: "Chúng tôi tổ chức chương trình với mong muốn góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thông qua đây cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc. Chương trình cũng thể hiện sự quan tâm, nỗ lực của các cấp đối với đồng bào dân tộc thiểu số Thủ đô".
Dù đã được thành phố quan tâm rất nhiều nhưng đời sống của đồng bào các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào sẽ còn được tiếp tục duy trì trong những năm tiếp theo. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều bà con được thụ hưởng lợi ích từ chương trình. Hơn tất cả, đây là hoạt động mang đậm nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm của thành phố, chính quyền địa phương, giúp đồng bào có thêm nghị lực, tự tin để vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.