Theo dõi Báo Hànộimới trên

An toàn trên hết

Minh Nguyễn| 12/06/2020 16:11

(HNMCT) - Chiều thứ sáu, chị Kim ở thôn Đan Thê (xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội) thấy cháu Hoàng bên hàng xóm sang rủ con trai mình đi tắm sông. Thấy các con hào hứng, chị Kim nhẹ nhàng nói:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Các con không nên đi bơi ở ngoài sông. Đã có cảnh báo nguy hiểm, vừa rồi lại có hai bạn học sinh đi bơi ngoài đó bị đuối nước đấy!

- Không sao đâu bác ơi! Khối người vẫn đến tắm ở đó có sao đâu. Cả nhóm đang chờ, Tùng chưa biết bơi thì để chúng cháu tập cho bạn ấy.

Chị Kim cương quyết:

- Các con không nghe lời bác, nếu xảy ra sự cố thì hối không kịp. Nếu muốn ra sông, ra hồ bơi lội thì phải có người lớn đi kèm, không thì tuyệt đối không được ra đó bơi lội, nghe chưa? 

Thấy mẹ nói vậy, Tùng bảo bạn:

- Thôi hôm nay chúng mình nên ở nhà, để ngày mai bố tớ ở nhà sẽ đưa chúng mình ra bể bơi. Ở đó có phao bơi, có người hướng dẫn, an toàn hơn nhé!

Hoàng gật đầu, nói nhỏ:

- Ừ, thế hẹn nhau cuối tuần nhé!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
An toàn trên hết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.