Tối ngày 18/7, khi nghe tiếng súng nổ, lực lượng hạt kiểm lâm của khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô trên địa bàn huyện Ea Kar (Đăk Lăk) đã triển khai truy lùng và mật phục. Đến 19h, tổ mật phục phát hiện 2 thợ săn, khi biết bị phát hiện, 2 tên này đã nổ sung buộc tổ mật phục phải bắn trả.
Tối ngày 18/7, khi nghe tiếng súng nổ, lực lượng hạt kiểm lâm của khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô trên địa bàn huyện Ea Kar (Đăk Lăk) đã triển khai truy lùng và mật phục. Đến 19h, tổ mật phục phát hiện 2 thợ săn, khi biết bị phát hiện, 2 tên này đã nổ sung buộc tổ mật phục phải bắn trả.
Trong đêm tối, bọn chúng đã tẩu thoát vào sâu trong rừng, để lại nhiều dụng cụ phục vụ cho việc đi săn và 1 đầu bò tót (Bos Gaurus) còn dính đầy máu. Theo nhiều người có kinh nghiệm, đầu bò tót này có 7 răng thì trọng lượng con bò nặng khoảng gần 1 tấn. Đây là con bò tót thứ 3 tại khu bảo tồn này bị sát hại trong thời gian gần đây
Được tin báo, Bí thư huyện uỷ Ea Kar Trịnh Xuân Sáu đã chỉ đạo điều thêm lực lượng bộ đội, công an huyện và hạt kiểm lâm huyện vào ngay hiện trường, tổ chức truy bắt bọn săn bắn động vật hoang dã nhưng không có kết quả. Con bò bị sát hại chỉ cách trụ sở của khu bảo tồn khoảng 1km. Vụ việc đã được chuyển cho công an huyện để điều tra tiếp
Theo Tin tức
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.