Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Yêu tuổi xì-tin” – cách nhìn chính xác về tâm lý tuổi teen

TUYETMINH| 23/09/2008 16:37

(HNMO)- “Yêu tuổi xì-tin” sẽ là một “món mới” khi những những bộ phim khoa học giả tưởng, phim hành động gay cấn đã trở nên nhàm chán. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý, hài do hãng Paramount Pictures và Nickelodeon Movies đồng sản xuất sẽ mang lại cho khán giả những giờ phút thư giãn nhẹ nhàng.

(HNMO)- “Yêu tuổi xì-tin” sẽ là một “món mới” khi những những bộ phim khoa học giả tưởng, phim hành động gay cấn đã trở nên nhàm chán. Bộ phim thuộc thể loại tâm lý, hài do hãng Paramount Pictures và Nickelodeon Movies đồng sản xuất sẽ mang lại cho khán giả những giờ phút thư giãn nhẹ nhàng.

Phim được chuyển thể từ cuốn “Angus, Thongs and Full-Frontal Snogging” của nữ văn sĩ người Anh Louise Rennison. Đây là cuốn đầu tiên trong bộ sách thuộc hàng best-selling trên thế giới, viết về những tâm tư, suy nghĩ đôi khi bướng bỉnh nhưng vô cùng đáng yêu của cô bé tuổi teen.

Nhân vật chính là cô bé Georgia Nicolson, với ước mơ hoàn thành hai mục tiêu lớn trước khi bước sang tuổi 15: tìm một anh chàng tuyệt vời làm bạn trai và tổ chức buổi party sinh nhật thật ấn tượng.

Mọi chuyện bắt đầu khi hai anh em Tom và Robbie chuyển về học tại trường của Georgia và cô bé biết rằng giấc mơ “bạn trai” của mình sắp trở thành hiện thực. Khi trông thấy Robbie đi cùng với “kẻ thù” Lindsay, Georgia lên ngay một kế hoạch để chứng tỏ cho Robbie thấy cô mới xứng đáng là bạn gái của cậu. Không may, kế hoạch của Georgia đã không diễn ra suôn sẻ cô bé như dự tính.

Thêm vào đó, Georgia còn phải lo lắng chuyện gia đình, cô bé luôn cảm thấy trách nhiệm giữ gìn hạnh phúc cho cha mẹ đang đè nặng lên đôi vai. Chỉ vì tên thợ đẹp trai Jem đang quyến rũ mẹ mà bố thì bận công tác lâu ngày ở New Zealand.

Trải qua những sự kiện đó, Georgia từ một cô bé ích kỷ và bướng bỉnh trở thành một cô gái trưởng thành biết chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình.

Rất nhiều tình tiết và nhân vật trong bộ sách được viết dựa trên những kỷ niệm thời thơ ấu của tác giả tại Leeds, Vương quốc Anh, nơi cô sống với đại gia đình đông đúc gồm ba thế hệ: ông, bà, cha, mẹ và cả dì, dượng.

Bộ phim đánh dấu lần hợp tác thứ 5 giữa đạo diễn - biên kịch Gurinder Chadha và chồng của cô, nhà biên kịch Paul Mayeda Berges. Khi được hãng Paramount giao nhiệm vụ chuyển thể hai tập đầu tiên của bộ sách (tập thứ hai có tựa là It’s ok, I’m Wearing Really Big Knickers), Chadha có cảm giác như họ rất thân thuộc với câu chuyện này, và họ có khả năng chuyển thể hoàn toàn bộ sách này mà vẫn giữ đúng tinh thần của nó: “Ờ Georgia, chúng tôi có một nhân vật thật tuyệt vời, với những cô cậu bé đang tuổi teen, hoặc với những ai từng ở độ tuổi dễ cáu giận này đều dễ dàng cảm thấy sự quen thuộc và hiểu vì sao các bậc phụ huynh, giáo viên, và đôi khi, là cả thế giới lại chống lại bạn khi bạn vừa chạm đến ngưỡng cửa tuổi trưởng thành. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi sự hài hước và chân thật của Georgia, đó cũng là lý do quyển sách có một lượng độc giả khổng lồ.”

Mặc dù Georgia Nicolson là thủ lĩnh của nhóm bạn, băng Ace Gang, vì cô bé luôn nghĩ ra những trò “không giống ai” trong mọi cuộc vui – nhưng cô bé lại chẳng có một chút kinh nghiệm nào trong chuyện bạn trai. Cô bé chưa từng có bạn trai, và dĩ nhiên là chưa từng hôn lần nào. Các thành viên trong băng Ace Gang bao gồm: Jas, bạn thân nhất, một cô bé rất dễ thương; Rosie, người có kinh nghiệm nhất và cũng may mắn nhất trong nhóm, đã có bạn trai; Sven, du học sinh người Thụy Điển; và cuối cùng là Ellen, ngây thơ nhất và cũng ít kinh nghiệm nhất, đặc biệt là về vấn đề bạn trai.

Bố, mẹ, và đứa em Libby luôn là những người làm cho Georgia phải xấu hổ và tức giận. Và có vẻ như lời nguyện cầu đã trở thành hiện thực, khi bố của Georgia phải đi công tác dài ngày ở New Zealand. Cách xa nửa vòng trái đất, chẳng còn ai có thể ngăn cản cô bé tổ chức buổi party sinh nhật lần thứ 15 thật hoành tráng, tại một hộp đêm tuyệt vời. Nhưng khi nhận ra gã thợ xây có-vẻ-ngoài-giống George Clooney đang tìm cách quyến rũ mẹ, đe dọa tới hạnh phúc gia đình mình, Georgia thật sự mong bố quay trở về.       

Angus, tên chú mèo của Georgia, được cô bé nuôi từ lúc nhỏ. Angus ngủ chung với Georgia, và thường xuyên tham gia vào các trò chơi “điên rồ” của cô bé. Đặc biệt, Angus là đối tượng Georgia gửi gắm các tâm sự, khi băng Ace Gang không ở đó, khi bố mẹ không quan tâm…Điều đó khiến Angus trở thành cộng sự, tên đồng phạm và là người bạn thân thiết nhất của Georgia.

Để thể hiện vai chú mèo Angus, đoàn làm phim phải tuyển đến hai “diễn viên” mèo khác nhau. Georgia Groome giải thích, “Cả hai rất khác nhau về tính cách. Benny là con Angus suốt ngày chỉ biết nằm một chỗ, là vị cứu tinh, là người mà em tâm sự hết mọi thứ. Còn Jim là con Angus hành động, nó thực hiện tất cả các pha nhảy nhót và nguy hiểm.”

Để thành lập ban nhạc Stiff Dylans mà Robbie tham gia, đoàn làm phim đã tổ chức một buổi thử giọng đặc biệt nhằm tìm kiếm một ban nhạc thật sự. Ban nhạc bao gồm bốn thành viên chưa từng gặp nhau trước đây: James Flannigan (hát chính), Charlie Wride (ghi-ta), Matt Harris (bass) và Thomas Slaytor (trống). Sự thành công của ban nhạc đã đem đến cho họ một hợp đồng ghi âm thật sự với hãng Sony BMG. Trong phim, nhân vật Robbie do diễn viên Aaron Johnson đóng vai trò ghi-ta bass và hát chính trong ban nhạc.

Phim không chỉ phản ánh chính xác tâm lý của lứa tuổi teen mà còn giúp các bậc phụ huynh có tìm ra hướng giáo dục phù hợp với lứa tuổi con em mình. Phim sẽ chính thức được khởi chiếu trên các rạp toàn quốc từ ngày 26/9/2008.

Tuyết Minh

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Yêu tuổi xì-tin” – cách nhìn chính xác về tâm lý tuổi teen

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.