Khó có thể kể hết niềm xúc động của bà Nguyễn Thị Miến (số nhà 52 ngách 604/9, tổ 22 phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) khi nhận được thông báo kết quả giám định ADN vào ngày 5-3, tại Hà Nội, xác định chính xác hài cốt liệt sĩ cha mình.
“Bố tôi hy sinh năm 1971. Sau 54 năm đằng đẵng, kiên trì vượt mọi khó khăn, nay gia đình tôi đang khẩn trương chuẩn bị làm các thủ tục đón bố tôi về gần con cháu, thuận tiện hương khói, chăm sóc mộ phần. Để có được kết quả đó, không thể không kể đến sự quan tâm nghĩa tình của những người làm công tác tri ân liệt sĩ” - bà Nguyễn Thị Miến chia sẻ.
Tìm lại người thân sau 54 năm mong mỏi
Bố của bà Nguyễn Thị Miến là liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng, quê ở Cao Xá, xã Lam Sơn, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, hy sinh năm 1971 khi con gái mới lên 2 tuổi. 5 năm sau, vợ của liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng gặp bạo bệnh qua đời. Mồ côi cả cha và mẹ, cô bé 7 tuổi Nguyễn Thị Miến khi ấy đến sống cùng gia đình bác ruột. Trong hành trình cuộc sống nhiều vất vả toan lo, bà Miến vẫn canh cánh niềm mong mỏi tìm được mộ phần của bố, đưa về nghĩa trang liệt sĩ quê nhà để con cháu được hương khói thờ phụng.
Nghẹn ngào xúc động chia sẻ với phóng viên Báo Hànộimới, Thiếu tá Nguyễn Thị Miến kể: “Bố tôi sinh năm 1939, nhập ngũ năm 1965, từng thuộc quân số của E225 thuộc Bộ Tư lệnh Công binh. Là con gái duy nhất của ông, tôi luôn mong mỏi tìm được mộ phần của bố, nhưng đây thực sự là việc không dễ dàng. Học xong THPT, tôi vào bộ đội, làm ở Cục Xe - Máy, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng. Trong hành trình kiên trì tìm kiếm thông tin, thực sự may mắn khi gia đình chúng tôi được Bộ Tư lệnh Công binh và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, những đồng đội làm công tác thiện nguyện hỗ trợ nhiệt tình, từ khâu tìm kiếm, xác minh thông tin, cho đến khâu lấy mẫu sinh phẩm ADN, giám định đối khớp. Kết quả, trong số 6 liệt sĩ cùng hy sinh 1 ngày được chôn tập thể, sau được quy tập tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, đã xác định có mẫu sinh phẩm phù hợp, có liên quan huyết thống khi so sánh với mẫu sinh phẩm của ông Nguyễn Văn Bường là anh ruột của cha tôi. Nhận được thông báo kết quả giám định do Viện Pháp y quốc gia (Bộ Y tế) thực hiện, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam hỗ trợ 100% kinh phí làm giám định ADN, gia đình tôi cảm nhận rõ sự quan tâm của các tổ chức, đơn vị, đồng đội trong công tác tri ân liệt sĩ”.
Là người đại diện gia đình trực tiếp tham gia hành trình tìm kiếm, xác minh danh tính hài cốt liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng, Thiếu tá Lê Văn Dương, chồng của bà Nguyễn Thị Miến chia sẻ: “Có được kết quả ngày hôm nay là sự chung tay của rất nhiều cơ quan hỗ trợ, gia đình tôi thực sự vô cùng vui mừng. Gia đình vợ tôi neo người, bác ruột ở quê nay đã già yếu, hoàn cảnh khó khăn, chú ruột trước ở trong quân ngũ, nay cũng đã qua đời. Nguyện vọng lớn nhất của gia đình lúc này là sớm hoàn thành thủ tục đón liệt sĩ Nguyễn Văn Thưởng về nghĩa trang gần nơi ở của gia đình tại Hà Nội để con cháu được hương khói thường xuyên, ấm áp mộ phần”.
Chung tay hỗ trợ thân nhân liệt sĩ
Ngoài gia đình bà Nguyễn Thị Miến, còn có 2 gia đình liệt sĩ được Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam trao kết quả giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong ngày 5-3. Đó là các gia đình của liệt sĩ Đào Xuân Huân (thôn 9 xã Cao Minh, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng), hy sinh năm 1971; và liệt sĩ Nguyễn Công Hòa (đội 14, xã Thanh Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An), hy sinh năm 1973.
Xúc động chia sẻ cùng phóng viên Báo Hànộimới, anh Đào Công Sức, cháu ruột của liệt sĩ Đào Xuân Huân bày tỏ: “Bản thân tôi đại diện người nhà tham gia hành trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ nhiều năm qua, trải qua rất nhiều khó khăn. Chính vì vậy, tôi càng trân trọng kết quả này. Sau 54 năm chờ đợi, nay bác tôi đã tìm lại được gia đình, đó là nhờ sự chung tay của nhiều cơ quan, tổ chức thiện nguyện”. Còn Nguyễn Xuân Lam (sinh năm 1992, hiện ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) xúc động cầm Thông báo kết quả giám định trên tay, chia sẻ: “Tôi là cháu liệt sĩ Nguyễn Công Hòa. Bà cố của tôi, mẹ của liệt sĩ Công Hòa, nay đã 104 tuổi, vô cùng xúc động khi tìm được chính xác hài cốt của con trai sau bao năm mong mỏi. Chúng tôi thực sự trân quý tình cảm và sự hỗ trợ của những người đồng đội của liệt sĩ trong Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam”.
Trao kết quả giám định ADN xác minh danh tính liệt sĩ cho 3 gia đình thân nhân liệt sĩ, Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam cho biết: “Hỗ trợ các gia đình thân nhân liệt sĩ thực hiện giám định, trao kết quả giám định chính xác cho thân nhân liệt sĩ là một trong các nhiệm vụ quan trọng của Hội chúng tôi. 15 năm qua, Hội thực sự là lực lượng làm công tác tri ân thiện nguyện có tổ chức, là chỗ dựa tin cậy của thân nhân gia đình liệt sĩ, là cánh tay nối dài của cơ quan chính sách các cấp, mà trực tiếp là ngành Chính sách Quân đội, Cục Người có công, là niềm tin của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp gửi gắm niềm tin cho công tác tri ân. Sau 15 năm hoạt động, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã xã hội hóa công tác giám định gen, xác minh danh tính cho 300 liệt sĩ. Đây là sự cố gắng, phối hợp thực hiện với trách nhiệm, nghĩa tình giữa Hội với gia đình, Viện Pháp y Quân đội, Viện pháp y Quốc gia, Cục Người có công... góp phần xoa dịu nỗi đau do chiến tranh để lại”.
Giải quyết những việc tồn đọng do chiến tranh để lại là góp phần làm cho xã hội bình yên. Từng ngày, hoạt động hỗ trợ các gia đình thân nhân liệt sĩ tìm được hài cốt người thân của mình chính là nghĩa tình tri ân ấm áp, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Chính phủ, cơ quan chính sách các cấp và cộng đồng xã hội với thân nhân liệt sĩ.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.