Hôm nay (6/9), không gian tại Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng Tâm lý - Giáo dục Ngọc Ân (phường Dương Nội, Hà Nội) ngập tràn ánh sáng ấm áp, đong đầy hy vọng. Không phải vì sự trang trọng của lễ khai giảng truyền thống, mà bởi tình yêu, sự kiên nhẫn và cả những ước mơ được “thắp sáng” nơi đây.
Môi trường giáo dục hạnh phúc
Trung tâm Ngọc Ân, thành lập năm 2020 bởi bà Đào Thanh Hoàn, được khởi xướng từ hành trình cá nhân đầy thấm thía của một người mẹ có con mắc chứng tự kỷ. Bà Hoàn chia sẻ: “Với trẻ tự kỷ, nhà to, xe đẹp các con đâu hiểu được. Điều các con cần nhất là tình yêu thương và sự kiên nhẫn”.
Từ xuất phát điểm là sự đồng cảm ấy, bà đã sáng tạo mô hình “hỗ trợ thanh thiếu niên, người khuyết tật, tự kỷ phát triển bền vững ở Hà Nội” - một mô hình toàn diện được đăng ký bản quyền và được nhiều cấp ghi nhận, đạt giải thưởng Ý tưởng sản phẩm sáng tạo Phụ nữ Thủ đô (2023) và Bằng Sáng kiến Thủ đô 2024.
Hiện Trung tâm Ngọc Ân đã phát triển thành hệ thống gồm nhiều cơ sở, cung cấp môi trường giáo dục, can thiệp sớm, hướng nghiệp và tạo cơ hội việc làm cho người yếu thế.

Trong lễ khai giảng hôm nay, thay vì những nghi thức trang trọng như trường phổ thông, chỉ cần nhìn ánh mắt hồ hởi của các em học viên tại lớp học can thiệp sớm đủ nói lên tất cả. Cùng với đó, nụ cười hạnh phúc của phụ huynh là minh chứng sống động cho bài giáo dục đặc biệt đầy cảm động này.
Một phụ huynh xúc động chia sẻ: “Chỉ sau một tuần theo học, con tôi đã bật ra tiếng gọi "bố, mẹ". Cả gia đình vỡ òa hạnh phúc, một cảm xúc mà chúng tôi đã chờ đợi nhiều năm trời”. Một phụ huynh khác rưng rưng kể: “Trước đây, con không tự chủ được việc đi vệ sinh, cũng không biết tự ăn uống. Sau một thời gian đồng hành tại Ngọc Ân, con đã có thể tự đi vệ sinh, tự xúc ăn. Chúng tôi mừng rơi nước mắt, thấy con trưởng thành từng chút một là hạnh phúc lớn nhất”.
Lắng nghe những chia sẻ ấy, ai nấy đều cảm nhận được sức mạnh của tình thân và nỗ lực không ngừng nơi lớp học đặc biệt này. Không chỉ hướng đến giáo dục cơ bản, Trung tâm còn tiên phong một mô hình hướng nghiệp thực nghiệm. Các học viên được thử nghiệm làm mỹ nghệ, kim hoàn, đóng gói sản phẩm… Trung tâm liên kết với các doanh nghiệp như Bảo Tín Nam Phong để đưa sản phẩm tới thị trường, mở ra cơ hội việc làm và khẳng định giá trị công bằng cho người yếu thế.

Bà Hoàn từng nói: “Mình muốn sản phẩm của người khuyết tật, tự kỷ được người tiêu dùng chấp nhận như sản phẩm bình thường, không phải từ lòng thương hại”. Đây không chỉ là mục tiêu giáo dục, mà là tầm nhìn dài hạn, hướng tới hòa nhập xã hội thực chất và bền vững.
Ngôi trường của yêu thương và hy vọng
Trong lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, bà Đào Thanh Hoàn xúc động chia sẻ: Mỗi năm học là một hành trình gieo mầm tri thức, bồi đắp kỹ năng và nuôi dưỡng niềm tin vào tương lai. Với Trung tâm Ngọc Ân, điều đặc biệt hơn cả là chúng ta đang đồng hành cùng những người yếu thế và những mầm non cần sự yêu thương, kiên nhẫn và tận tâm hơn bất cứ nơi nào khác.
Năm học vừa qua, với sự đồng lòng của tập thể sư phạm và sự tin tưởng của phụ huynh, trung tâm đã đạt nhiều kết quả đáng khích lệ: nhiều học viên đã có tiến bộ rõ rệt về nhận thức, kỹ năng sống và kỹ năng học tập; các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, nghệ thuật và nghiên cứu sáng tạo ngày càng phong phú, góp phần khơi dậy sự tự tin và khả năng hòa nhập của các em.

“Hôm nay, tập thể giáo viên, học viên được lao động, được học tập và sinh hoạt ở trụ sở mới của Ngọc Ân khang trang, sạch đẹp, được tận hưởng môi trường thân thiện và sự tiện ích, vẻ đẹp của từng góc nhỏ với không gian tràn đầy năng lượng yêu thương và lan tỏa.
Tôi mong rằng, các thầy cô giáo Ngọc Ân hãy đoàn kết cùng nhau "rèn đức, luyện tài", thay đổi tư duy, hành động sáng tạo để mang lại nhiều giá trị tốt đẹp hơn nữa trong giáo dục, chăm sóc người tự kỷ, người khuyết tật, những người yếu thế trong xã hội được đảm bảo hơn, công bằng hơn, hạnh phúc hơn nữa”, bà Đào Thanh Hoàn xúc động nói.
Thầy cô, phụ huynh và những người đồng hành cùng Ngọc Ân đều tin tưởng rằng, mỗi em đều có một khả năng đặc biệt, chỉ cần được nuôi dưỡng đúng cách sẽ phát huy và có giá trị. Trung tâm Ngọc Ân, cùng với thầy cô và cha mẹ, luôn đồng hành cùng các em trên con đường thực hiện công bằng, bình đẳng trong giáo dục để các em được hạnh phúc, khẳng định giá trị bản thân, tự tin hơn mỗi ngày.
Trung tâm Ngọc Ân ra đời từ khát vọng xây dựng một ngôi nhà, nơi các em được yêu thương, học tập và phát triển một cách bền vững. Lễ khai giảng hôm nay không phải là một sự kiện lớn, nhưng lại đánh dấu một chương nhỏ đầy cảm xúc trong hành trình dài của Trung tâm Ngọc Ân. Nơi đó, không chỉ có lớp học, mà là gia đình; không chỉ có giáo dục, mà là yêu thương; không chỉ có khởi đầu, mà là tương lai.
Với sứ mệnh thắp sáng ước mơ và biến ước mơ thành hiện thực, ngôi trường đặc biệt này đã, đang và sẽ tiếp tục gieo hạt giống hi vọng cho những trái tim cần được yêu thương - một cách ấm áp và bền vững hơn bao giờ hết.
Bảo Thoa
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.