Xã hội

Xúc động lễ khai giảng của những "vầng trăng khuyết" nơi ngoại thành Hà Nội

Khánh Huy 05/09/2026 - 15:55

Hòa chung không khí hân hoan của hàng triệu học sinh Thủ đô và cả nước hưởng ứng ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường" (5-9-2026), tại chùa Hương Lan (xã Phú Nghĩa, Hà Nội), một lễ khai giảng vô cùng đặc biệt đã diễn ra. Không cờ hoa rực rỡ, không loa đài rộn rã, lớp học tình thương của cô giáo Lê Thị Hòa cùng các đồng nghiệp bước vào năm học mới 2026 - 2027 trong không khí giản dị, đong đầy hạnh phúc và nụ cười rạng rỡ của các em nhỏ khuyết tật.

W_bf7a8637.jpg
Từ sáng sớm, trong tiết trời thu trong lành của Thủ đô, không khí tại chùa Hương Lan (xã Phú Nghĩa) bừng lên niềm vui. Từ khắp các nẻo đường ngoại thành, thậm chí từ những vùng quê cách xa tới 30km, nhiều phụ huynh đã tất bật chở con em mình đến chùa từ sớm để tham dự buổi lễ khai giảng đặc biệt.
W_bf7a8548.jpg
Bên trong căn phòng học nhỏ được trang trí trang trọng, ấm cúng để chuẩn bị cho giờ phút khai giảng năm học 2026 - 2027. Những dãy bàn ghế ngay ngắn, chiếc bảng xanh được các cô giáo trang trí giản dị bằng phấn màu, góc tường treo rực rỡ lá cờ Tổ quốc cùng những bức tranh do chính tay các học sinh vẽ. Mọi thứ đã sẵn sàng cho một buổi lễ khai giảng mộc mạc nhưng đong đầy ý nghĩa.
W_bf7a8592.jpg
Từ căn phòng khách vỏn vẹn 25m² những ngày đầu thành lập, đến nay nhà chùa đã hỗ trợ xây dựng phòng học khang trang rộng 100m² với đầy đủ bàn ghế, bảng viết, tủ sách. Sự đồng hành bền bỉ của chùa Hương Lan chính là điểm tựa vững chắc để nâng bước hàng trăm lượt học sinh khuyết tật suốt gần hai thập kỷ qua.
W_bf7a8583.jpg
Đến ngôi trường đặc biệt này mới càng thêm thấm thía câu hát "khi đến trường cô giáo như mẹ hiền". Với các học sinh đặc biệt, các cô giáo ở đây dường như cũng có gấp đôi, gấp ba sự yêu thương dành cho các em.
W_bf7a8564.jpg
Mỗi em nhỏ đến đây mang một hoàn cảnh, một dạng khuyết tật riêng từ hội chứng Down, tự kỷ đến bại não, liệt vận động... nhưng đều được các cô đón nhận bằng tất cả lòng bao dung, tình yêu thương và sự thấu hiểu.
W_bf7a8560.jpg
Nhìn lại chặng đường 19 năm miệt mài gieo chữ, cô Hòa xúc động nghẹn ngào: "Chúng tôi không mong gì hơn ngoài việc thấy các con mỗi ngày một tiến bộ, biết tự lập, biết yêu thương. Đứng trên bục giảng này, phần thưởng lớn nhất của chúng tôi chính là sự trưởng thành từng ngày của các con".
W_bf7a8576.jpg
Lớp học ở đây là một lớp trộn với đa dạng tiếp nhận và kiến thức, mỗi em là một trường hợp riêng với nhận thức riêng và mức độ tiếp thu riêng.
W_bf7a8604.jpg
Các cô giáo đã tỉ mỉ phân loại trình độ nhận thức của từng em để xây dựng giáo án phù hợp. Sự kiên trì, không quản ngại khó khăn của các cô đã giúp những mảnh đời khiếm khuyết từng bước hiện thực hóa ước mơ đến trường.
W_bf7a8616.jpg
Nơi đây, mọi khoảng cách về mặc cảm tật bệnh như xóa bỏ. Những nụ cười hồn nhiên, tiếng nói cười rộn rã vút lên giữa khoảng sân chùa cổ kính làm ấm lòng những người chứng kiến.
W_bf7a8579.jpg
Không chỉ dạy chữ và lễ nghĩa, lớp học tình thương chùa Hương Lan còn là mái ấm chăm sóc những bữa ăn và tinh thần cho các em nhỏ khuyết tật, giúp nhiều gia đình nghèo nơi ngoại thành bớt đi phần nào gánh nặng lo toan.
W_bf7a8546.jpg
Giây phút Lễ chào cờ diễn ra nghiêm trang. Nhiều em nhỏ dù đứng không vững hay phát âm chưa tròn tiếng vẫn hướng ánh mắt trong trẻo về phía Quốc kỳ. Tiếng hát Quốc ca vang lên không thật đồng đều, có những lời ca ngọng nghịu, nhưng chứa đựng sự nỗ lực phi thường và lòng tự hào dâng trào của những đứa trẻ chịu nhiều thiệt thòi.
W_bf7a8600.jpg
Tiếng trống khai trường tại lớp học tình thương chùa ở chùa Hương Lan lại tiếp tục vang xa, hòa cùng nhịp đập ngày hội khai trường của Thủ đô Hà Nội. Hành trình 19 năm gieo chữ bằng trái tim nhân ái sẽ còn tiếp tục viết nên những câu chuyện cổ tích kỳ diệu giữa đời thực.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xúc động lễ khai giảng của những "vầng trăng khuyết" nơi ngoại thành Hà Nội

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.