Góc nhìn

Xu hướng lệch lạc cần lên án

Minh Nguyệt 12/04/2025 14:10

Trên không gian mạng gần đây, có một thứ "gia vị" độc hại đang dần trở thành món khoái khẩu của không ít người. Đó chính là thói săm soi, thậm chí là hả hê trên những "vết thương" đời tư của người khác, đặc biệt là những người nổi tiếng.

Những phiên livestream "bóc phốt", "drama" nảy lửa của ViruSs và Ngọc Kem hay màn "đấu tố" giữa ViruSs và rapper Pháo vừa qua đã trở thành minh chứng cho hiện tượng đáng báo động này. Hàng triệu người sẵn sàng bỏ công sức, thức đến nửa đêm chỉ để dán mắt vào màn hình, háo hức chờ đợi những tình tiết giật gân, những lời lẽ cay nghiệt được tung ra. Thậm chí, có những người còn không ngần ngại bỏ tiền bạc chỉ để được góp vui trong những "sân khấu" đầy rẫy thị phi ấy (như trả tiền để được tham gia livestream kín hay phát biểu ý kiến trong giờ cao điểm).

Đây không phải là một hiện tượng mới, nhưng nó đang trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ, len lỏi vào từng ngóc ngách của đời sống, trở thành một trào lưu lệch lạc, một xu hướng bất thường về văn hóa và đạo đức xã hội mà chúng ta không thể làm ngơ. Nói không quá, hiện tượng này đang gặm nhấm những giá trị tốt đẹp, bào mòn sự tử tế và lòng trắc ẩn vốn là nền tảng của một xã hội văn minh.

Đáng buồn thay, trong cơn lốc của sự tò mò, săm soi thái quá đó, một bộ phận người nổi tiếng lẽ ra phải có trách nhiệm lan truyền những giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng xã hội, lại cố tình biến những scandal cá nhân thành công cụ kiếm tiền, thành chiêu trò để thu hút sự chú ý và tăng tương tác. Những phiên livestream "drama" không chỉ thỏa mãn cơn khát thông tin tiêu cực của đám đông mà còn mang về lợi nhuận không nhỏ cho những "nhân vật chính". Đó là cái vòng luẩn quẩn độc hại và nguy hiểm, nếu không có biện pháp kịp thời ngăn chặn có thể lây lan, làm băng hoại những giá trị đạo đức tốt đẹp.

Truyền thống văn hóa đạo đức của dân tộc Việt Nam từ ngàn xưa luôn đề cao lòng nhân ái và sự cảm thông. Chúng ta được dạy về đạo lý "Thương người như thể thương thân", về sự kín đáo và ý tứ trong lời ăn tiếng nói. Vậy mà giờ đây, dường như một bộ phận giới trẻ đang dần đánh mất những giá trị quý báu đó, dễ cuốn theo vòng xoáy của sự tò mò vô cảm, của thói quen tùy tiện phán xét và miệt thị người khác trên mạng xã hội.

Không thể muộn hơn, cả cộng đồng rất cần chung tay và có giải pháp đẩy lùi xu hướng tiêu cực và lệch lạc này. Các cơ quan chức năng cần hoàn thiện hành lang pháp lý, bổ sung các chế tài đủ mạnh để bảo vệ quyền riêng tư, xử lý nghiêm minh hành vi xâm phạm quyền riêng tư, lan truyền thông tin sai lệch, độc hại. Xã hội cần đẩy mạnh đầu tư để tạo ra những sản phẩm văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, tạo ra những sân chơi lành mạnh, hấp dẫn thu hút sự quan tâm của cộng đồng nhằm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Đặc biệt, cần phát huy hơn nữa vai trò của gia đình và nhà trường để mỗi ngôi nhà, mỗi mái trường đều trở thành những cái nôi nuôi dưỡng sự tử tế, nơi ông bà, cha mẹ, thầy cô là những tấm gương sáng về ứng xử và dạy dỗ thế hệ trẻ. Và mỗi người chúng ta cũng cần tự thức tỉnh để tu dưỡng và chuyển hóa mỗi ngày, dần xóa đi những hành vi chưa đẹp và hướng tới giá trị chân - thiện - mỹ.

Sự tò mò không xấu, nhưng khi nó trở thành phương tiện để thỏa mãn sự hiếu kỳ trên nỗi đau của người khác, thì nó đã trở thành một căn bệnh. Chúng ta cần nhìn nhận một cách nghiêm túc về hiện tượng này, cùng nhau hành động để xây dựng một không gian mạng văn minh, nơi sự tôn trọng và lòng nhân ái được đặt lên hàng đầu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xu hướng lệch lạc cần lên án

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.