(HNMĐT) - Sau những tập phim hấp dẫn của “Chuyên án 7 ngày” được trình chiếu trên chương trình phim đặc sắc lúc 21h hàng ngày, kể từ ngày 7/9 kênh truyền hình VTC1 tiếp tục giới thiệu đến khán giả màn ảnh nhỏ bộ phim “Xin đừng quên em”.
Xin đừng quên em là bộ phim truyền hình dài 23 tập. Đây là tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng Trung Quốc Hà Lạc, kịch bảnÂn Chỉ, kể về tình yêu cao cả giữa nàng Tiểu Ân và chàng bác sỹ tốt bụng Đông Chấn. Phim tập trung vào những diễn tiến của Tiểu Ân. Cuộc sống êm đềm của Tiểu Ân đã kết thúc kể từ khi mẹ cô phải nhập viện vì bệnh hiểm nghèo. Không đủ tiền viện phí, Tiểu Ân đã gặp Viện trưởng bệnh viện nơi mẹ cô điều trị và xin sự giúp đỡ. Không ngờ, vị Viện trưởng chính là “khắc tinh” cô đã gặp trước đó. Để nhận được sự giúp đỡ từ bệnh viện, Tiểu Ân phải từ bỏ công việc mình yêu thích làm phục vụ khách sạn và cũng từ đó tình yêu nảy sinh giữa cô gái hiếu thảo và chàng bác sỹ tốt bụng nhưng khá lạnh lùng này.
Nhưng rồi, số phận đã không mỉm cười với cô gái, cô cũng mắc trọng bệnh. Cô đã tìm mọi cách chạy trốn để người mình yêu không phải đau khổ. Liệu chàng bác sỹ vượt qua được những nghi kỵ, hiểu lầm và đến bên người mình yêu? Bộ phim có nhiều tình tiết hấp dẫn, những sắc thái tình cảm, tâm lý được xử lý phù hợp tạo sự lối cuốn kỳ diệu ở những nơi mà phim đã được trình chiếu. Với diễn xuất tài tình của Đông Đại Vi trong vai Đông Chấn, Dương Tuyết trong vai Tiểu Ân cùng nhiều diễn viên khác, sẽ mang đến cho người xem những cảm nhận sâu sắc về tình mẫu tử, tình yêu đôi lứa.
Nội dung phim
Hoạt bát, xinh xắn, tốt bụng, Chung Tiểu Ân tốt nghiệp đại học đã tìm được một công việc yêu thích. Tưởng rằng cuộc sống sẽ trôi đi bình yên như vậy, không ngờ mẹ cô lâm bệnh nặng, cần phải được điều trị. Nhưng số tiền dùng cho việc điều trị rất lớn khiến Tiểu Ân lâm vào tuyệt vọng. Không còn cách nào khác, cô đành đến xin vị viện trưởng giúp đỡ. Không ngờ vị viện trưởng mới chính là Lam Đông Chấn người đã xảy ra xung đột với cô khi cô đến bệnh viện thăm mẹ. Lam Đông Chấn mặc dù bề ngoài tỏ vẻ lạnh lùng nhưng bên trong lại là một người tốt bụng. Thực ra khi xảy ra va chạm với Tiểu Ân, anh đã rất có cảm tình với cô, và dần dần đã đem lòng yêu cô. Nhưng mặt ngoài anh lại tỏ vẻ vô tình, chấp nhận giúp đỡ Tiểu Ân với điều kiện cô phải đến khách sạn làm phục vụ trừ nợ.
Trong khi đó, đã xuất hiện một người con trai tên là Lỗ Hạnh đang tìm cách chinh phục Tiểu Ân nhưng Tiểu Ân cũng bắt đầu có cảm tình với Đông Chấn và tình cảm của họ ngày càng tốt đẹp. Đúng lúc đó, Tiểu Ân cũng phát hiện ra bản thân mình mắc bạo bệnh. Tiểu Ân vì muốn người yêu được hạnh phúc, đã tìm cách chạy trốn. Tiểu Ân đã nhờ sự giúp đỡ của Lỗ Hạnh, nhờ Lỗ Hạnh giả làm người yêu cô. Vốn bản tính lạnh lùng, cao ngạo, Đông Chấn không thể chấp nhận người yêu bỏ rơi, đã quyết liệt tìm mọi cách để giày vò, hành hạ Tiểu Ân, nhưng cô vẫn âm thầm chịu đựng tất cả cho đến giờ phút cuối cùng. Trong một lần tìm cách xúc phạm Tiểu Ân khiến cô đã bị ngất đi, lúc đó, Đông Chấn mới phát hiện ra sự thật. Anh vô cùng đau khổ và ân hận, nhưng lúc đó đã không còn nhiều thời gian cho đôi tình nhân nữa. Đông Chấn nguyện suốt đời được ở bên người mà anh thương yêu.
Hồng Ánh
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.