Theo dõi Báo Hànộimới trên

XGame - nét cá tính mới của thế hệ 9X Hà Nội

TUYETMINH| 25/02/2008 15:23

(HNMO)- Thời gian gần đây, trên các đường phố Hà Nội thường xuyên xuất hiện nhiều tốp học sinh với những chiếc xe đạp “một người đứng một người ngồi”, được trang trí lạ mắt, một số còn phát ra những âm thanh sôi động. Những chiếc xe đạp này được đặt tên khác: cá tính XGame.

(HNMO)- Thời gian gần đây, trên các đường phố Hà Nội thường xuyên xuất hiện nhiều tốp học sinh với những chiếc xe đạp “một người đứng một người ngồi”, được trang trí lạ mắt, một số còn phát ra những âm thanh sôi động. Những chiếc xe đạp này được đặt tên khác: cá tính XGame.


                           Những chiếc xe XGame trên đường phố Hà Nội

XGame xuất hiện ở Việt Nam từ khá lâu nhưng chỉ nửa năm trở lại đây, nó mới bắt đầu được ưa chuộng và trở thành “mode” của lứa tuổi “teen”. Vào các giờ tan học, chỉ cần lướt qua các cổng trường trung học như: Việt Đức, Hai Bà Trưng, Phan Đình Phùng, Thăng Long…chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều tốp học sinh trên những chiếc XGame.



Sở dĩ những chiếc xe đạp này lại được ưa chuộng đến như vậy vì nó được xem là vật khẳng định "cá tính" riêng của chủ sở hữu bởi những phụ kiện đi kèm rất độc đáo. Những dải lông đủ màu đỏ, vàng, trắng, hồng… được quấn quanh phần khung xe. Yên được bọc da nhiều hình khác nhau. Phần đầu có thể gắn đèn hoặc thay thế bằng những quả tim bằng lông nhiều màu hay bằng những con thú nhồi bông đủ loại…Thậm chí, nhiều chiếc xe còn trang bị hệ thống còi, loa và đi theo đó là một chiếc máy nghe nhạc MP4 gắn với loa để phát nhạc. Khi những chiếc xe này di chuyển trên đường phố, không ít người đi đường phải chú ý. Giá một chiếc xe XGame có giá thành từ 1 triệu – 1,8 triệu đồng tùy vào chất lượng và kiểu dáng. Loại xe này được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng ở Bà Triệu, Phố Huế, Lương Văn Can… 

Khi được hỏi lý do vì sao lựa chọn chiếc xe XGame của mình, Anh Tú (1991 - học sinh trường Ngô Thì Nhậm) cho biết: “Đa phần là vì phong trào, thấy bạn mình có thì mình cũng muốn có một chiếc”. Còn Huyền Oanh - cô bạn cùng lớp thì tâm sự: “Em thích chiếc XGame của mình vì em đã đầu tư rất nhiều tâm huyết để trang trí cho nó”. 


                          Anh Tú và Huyền Oanh với chiếc XGame của mình.

Thị trường xe XGame đang ngày càng sôi động hơn không chỉ vì lượng xe được bán ra hàng ngày mà còn kéo theo sức tiêu thụ của thị trường phụ kiện và trang thiết bị đi kèm. Những dải lông nhiều màu sắc được bày bán tại Phố Huế, Hàng Bồ, Hàng Mã, Lương Văn Can… có giá thành dao động từ 20.000 – 30.000 đồng. Mỗi quả tim bằng lông gắn ở đầu xe có giá chung là 70.000 đồng. Một chiếc còi dành cho xe XGame rẻ nhất cũng có giá 350.000 đồng. Theo ông Tiến, chủ cửa hàng trang thiết bị xe đạp, xe máy (233 Phố Huế): “Bọn trẻ bây giờ chúng nó mua mấy cái này nhiều lắm, trang trí xe này đang là mốt. Hàng mới về là bán hết chỉ trong mấy ngày". Với thế hệ 9X, để xin cha mẹ mua một chiếc xe đạp không phải là khó, nhưng xem ra để trang bị cho một chiếc xe đạp hiện đại và nổi bật theo kiểu XGame thì phải là nhóm học sinh gia đình khá giả và...rất “chịu chơi”. Muốn cho chiếc xe đạp của mình trở thành “dàn âm thanh di động”, các bạn phải bỏ ra ít nhất là 450.000 đồng để có một bộ loa. Nếu có cả máy MP3, MP4 đi kèm thì sẽ là 600.000 - 700.000 đồng. Như vậy tính trung bình muốn có một chú XGame ưng ý, các bạn phải bỏ ra 2 – 3 triệu tùy theo mức độ đầu tư.


                          Một cửa hàng bán phụ kiện XGame (Phố Huế).

Tuy nhiên có nhiều bạn 9X đã biến XGame thành một trò tiêu khiển tự do trên đường phố với những pha nhào lộn, bốc đầu và tụ tập dàn hàng đông trên đường... gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Hay việc chiếc xe đạp phát ra những âm thanh ầm ĩ, những điệu nhạc "chát chúa" đã gây rất nhiều phản cảm cho người đi đường. Thiết nghĩ việc thể hiện cá tính của 9X cũng cần phải có nét văn hóa để không làm ảnh hưởng tới những người xung quanh.

Bài và ảnh:
Vi Dung – Quỳnh Hoài
(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    XGame - nét cá tính mới của thế hệ 9X Hà Nội

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.