Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Xèng” - Nạn đỏ đen nguy hiểm!

ANHTHU| 14/08/2009 15:45

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, người dân (đa số là sinh viên, thanh niên) trên địa bàn không còn xa lạ với thứ trò chơi điện tử mang tên “Xèng”. Chen chúc nhau cả ngày bên chiếc máy xèng, dõi mắt theo vòng quay sáng đèn xanh đỏ, có lúc mắt sáng lên vì

Đánh xèng thâu đêm

Hiện nay trên địa bàn thành phố Hà Nội, người dân (đa số là sinh viên, thanh niên) trên địa bàn không còn xa lạ với thứ trò chơi điện tử mang tên “Xèng”. Chen chúc nhau cả ngày bên chiếc máy xèng, dõi mắt theo vòng quay sáng đèn xanh đỏ, có lúc mắt sáng lên vì "trúng cửa", có lúc lại thất vọng, cay cú, tiếp tục móc tiền mua những đồng xu nhét vào những chiếc máy để hòng thu lại “khoản ngân sách” đã mất mà không cần suy nghĩ. Chỉ đến lúc túi rỗng, vay nợ khắp nơi mới nhận ra canh bặc đỏ đen do xèng thì cũng đã muộn.

Đốt tiền bằng xèng

Đánh xèng điện tử hiện đang rất phổ biến ở Hà Nội. Đó là một cái máy to bằng chiếc ti vi 19 inch bao gồm 8 cửa: 4 cửa lớn, 4 cửa nhỏ; mỗi cửa lại chia ra cửa to và cửa con. Cách chơi khá đơn giản, người chơi chỉ việc đặt cược số điểm mình muốn vào các cửa, rồi ấn Start và chờ cho vòng quay của chiếc đèn dừng lại ở vị trí nào trên màn hình. Nếu vòng quay dừng lại ở cửa mà người chơi cược điểm thì người chơi trúng thưởng. Có lẽ vì dễ chơi nên hàng ngày có hàng ngàn lượt người “đốt tiền” qua những “vòng quay số phận” mà không cần suy nghĩ ngày mai sẽ ra sao.

Cách chơi đơn giản, vốn chơi không cần lớn (mỗi đồng xèng trị giá một nghìn) nên trò chơi điện tử xèng thu hút rất đông đối tượng tham gia từ trẻ nhỏ, người lao động… và đông nhất là đám học sinh, sinh viên.

Để tìm hiểu rõ vấnđề này, chúng tôi có mặt tại Cầu Diễn (Hà Nội), nơi có rất nhiều sinh viên trọ. Theo quan sát, ở mọi ngóc ngách, rồi các quán to nhỏ đều có các máy xèng đặt nhan nhản. Ghé vào một quán nước bên đường, nơi tập trung ba máy xèng và có tới 10 người đang chơi. Vẻ mặt của người chơi trông căng thẳng, thi thoảng lại có tiếng vọng “Đen quá lại mất rồi, bực hết cả mình”, hoặc “mày về xóm trọ vay tao mấy “lít” đem ra đây để gỡ lại”...

Chúng tôi cảm thấy ớn lạnh cách chơi của những người này, họ thật liều lĩnh. Một khi đã mất thì họ sẵn sang móc hết sạch số tiền trong túi ra cho đến khi xèng bị nuốt hết mới ngơ ngẩn nuối tiếc ra về. Bà nguyễn Thị Thu, chủ quán nước cho biết “Cái trò này thu hút nhiều người chơi lắm, mà chơi nhiều thì dễ nghiện. Cả ngày lẫn đêm lúc nào cũng có người chơi, có người mất đến tiền triệu. Nếu có thu lại được thì cũng chỉ là số tiền ít ỏi do gặp may, hay phải có vốn lớn”.

Tại một điểm đặt máy xèng ở Đường Phạm Hùng, chúng tôi chứng kiến tới 20 trong số 21 người chơi là sinh viên, hoặc đang đi làm. Nguyễn Đức H. (quê Vĩnh Phúc), vừa tốt nghiệp Đại học Công nghiệp đang đi làm, gương mặt hốc hác đang phì phèo điếu thuốc trên tay, mắt lim dim mơ màng đợi vòng quay số phận dừng lại. H được mọi người mệnh danh là “con ma xèng”, toàn lấy cả khay xèng chứ không thèm tính một hai cọc. Tôi hỏi: Chơi thế này có lãi không? H Đáp: “Cũng được. Có lần cũng đủ ăn một tuần, nhưng cũng mất nhiều, đôi khi bỏ cả đi làm để chơi xèng nhưng khi đứng dậy thì lại trắng túi. Lương không có vì bỏ làm, nhiều lúc thua chỉ muốn gỡ gạc lại lấy ít rồi thôi, nhưng mãi vẫn thua, lại cháy túi, lại vay mượn, nợ nần, lại lao vào đánh để gỡ, để trả nợ...”

Ngồi uống nước nhiều lần ở các quán xèng, tôi cũng chứng kiến không ít cảnh khóc cười xót xa do vòng quay xèng gây ra. Một lần, ngay quán nước trước cổng trường ĐH sư phạm 1, một “ma xèng” là sinh viên đã xô xát, đánh lộn với chủ chỉ vì chủ hàng cho rằng cậu ta biết cách để ăn nhiều nên quyết không cho cậu chơi nữa. Trong khi đó cậu sinh viên thì bảo “tôi phải gỡ lại vì tôi đã mất nhiều tiền vào cái máy này của ông lắm rồi”. Chủ hàng liền nhấc điện thoại gọi mấy người mà người chủ gọi là “em” đến để lôi cậu sinh viên ra ngoài. Có thế mới biết để kiếm được đồng tiền từ máy xèng không phải là dễ dàng.

Trò chơi giải trí hay trò cờ bạc?

Theo chúng tôi tìm hiểu thì chủ của những máy xèng này được gọi là chủ máy, họ phân phối máy đến mọi nơi miễn là có người chơi. Chủ hàng và chủ máy ăn chia theo phương thức: Chủ hàng có địa điểm và chi tiền điện, coi máy, bán xèng hàng ngày hưởng 35 - 40% lợi nhuận, còn chủ máy hưởng 65 - 60% lợi nhuận. Nếu trong một ngày mấy xèng bị thua chủ không thu được thì họ sẽ dùng “thủ thuật” mới để chỉnh lại phần mềm nhằm đánh lừa người chơi.

Trong thời đại ngày nay, những hình thức cờ bạc khác như đánh bài ăn tiền, chơi lô đề, xóc đĩa, cá độ… bị cấm triệt để, nhưng ít có ngành chức năng nào để ý đến trò chơi điện tử xèng. Các nhà quản lý có thể cho rằng đây chỉ là một hình thức giải trí, nhưng có chứng kiến mới biết đây là một hình thức đánh bạc đang diễn ra công khai giữa thanh thiên bạch nhật trước bàn dân thiên hạ. Trò chơi này hiện lại được “thả nổi” và đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đang có mặt trên khắp hang cùng ngõ hẻm trên địa bàn Hà Nội.

Xuân Thuỷ (VNMedia)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    “Xèng” - Nạn đỏ đen nguy hiểm!

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.