Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xem nhẹ sự an toàn

Người Xây Dựng| 12/09/2022 07:19

(HNM) - Chiều 9-9, tại điểm chờ xe buýt ở đầu ngõ 285 phố Ngô Gia Tự (quận Long Biên), mọi người đang đợi xe thì thấy một phụ nữ đi xe đạp phía đối diện ngõ này dắt xe băng qua lòng đường có dải phân cách cứng để vào con ngõ. Nhìn cảnh chị dắt xe ngang hai làn đường đông phương tiện qua lại, mọi người không khỏi lo lắng.

- Này chị, lần sau đừng dắt xe qua đường băng qua dải phân cách như thế, nguy hiểm lắm - một người đàn ông lớn tuổi tại điểm chờ xe buýt góp ý.

- Em quen rồi. Tuy hơi nguy hiểm nhưng từ đây đi vài trăm mét nữa mới có chỗ sang đường nên đi thế này tiết kiệm thời gian bác ạ. - người phụ nữ đáp.

- Nhưng thế thì vừa mất an toàn cho chính mình, vừa vi phạm Luật Giao thông đường bộ đấy cô - người đàn ông phân tích.

- Chỗ này làm gì có công an mà sợ. Mà em đi mãi quen rồi - người phụ nữ thủng thẳng nói rồi đi vào ngõ.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng cũng như nhiều người đang chờ xe buýt không đồng tình với hành động của người phụ nữ kia, bởi không chỉ xem nhẹ sự an toàn của chính mình mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến người khác, đồng thời tạo hình ảnh xấu về văn hóa giao thông.   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xem nhẹ sự an toàn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.