Kinhtedothi - Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn (TP Hà Nội) vừa tổ chức lễ bàn giao “Mái ấm tình thương” và trao tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.
Sau hơn một tháng khẩn trương thi công, ngôi nhà “Mái ấm tình thương” dành tặng chị Đào Thị Hà (thôn Bến) đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Công trình có diện tích khoảng 50m², tổng kinh phí xây dựng trên 200 triệu đồng.
Trong tổng kinh phí xây dựng, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn cùng các chi hội phụ nữ các thôn: Lương Châu, Phù Mã, Mai Đoài, Tổ 1 và Tổ 5 đã hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng.
Ngoài ra, anh em gia đình, hàng xóm và hội viên phụ nữ trên địa bàn các thôn xã Sóc Sơn đã đóng góp nhiều ngày công lao động, góp phần giúp công trình sớm hoàn thành.
Xúc động khi được nhận ngôi nhà mới, chị Đào Thị Hà gửi lời cảm ơn chân thành tới các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ và bà con lối xóm. Đồng thời, hứa sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống.
Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn và lãnh đạo thôn đã trao tặng nhiều phần quà thiết yếu để gia đình chị Hà có điều kiện sống tốt hơn.
Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Sóc Sơn cũng tổ chức trao quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, nghĩa tình.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.