Xã hội

Xã Ô Diên: Tháng Bảy – khi lòng biết ơn được thắp sáng

Đỗ Duẩn 27/07/2026 - 06:14

Có những ngọn lửa chỉ cháy trong một đêm. Nhưng cũng có những ngọn lửa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Tối 26/7, tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Ô Diên, hàng nghìn ngọn nến được thắp lên trong Chương trình "Thắp nến tri ân 2026". Ánh nến ấy không chỉ soi sáng những hàng bia trắng mà còn nhắc mỗi người về giá trị của hòa bình về những con người đã gửi trọn tuổi xuân cho Tổ quốc.

Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ô Diên. Ảnh: Ánh Bình
Hàng nghìn ngọn nến được thắp sáng tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Ô Diên. Ảnh: Ánh Bình

Tháng Bảy ở Ô Diên không chỉ có những vòng hoa, những nén hương hay những lời tưởng niệm. Đó là cả một chuỗi hoạt động được Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các ban, ngành, đoàn thể triển khai hướng tới Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Từ những chuyến thăm hỏi người có công, chăm lo gia đình chính sách, đến việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ và chương trình "Thắp nến tri ân 2026", tất cả đều chung một mục đích: gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", để sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn được trân trọng và tiếp nối.

Những ngọn nến nối dài ký ức

Khi màn đêm buông xuống, không gian các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn xã Ô Diên trở nên đặc biệt yên bình. Những đoàn viên, thanh niên, cựu chiến binh, cán bộ và đông đảo Nhân dân lặng lẽ đặt từng ngọn nến trước phần mộ các Anh hùng liệt sĩ. Ánh nến nhỏ hòa cùng làn khói hương tạo nên một không gian trang nghiêm, nơi mỗi người dành phút mặc niệm để tưởng nhớ những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Lãnh đạo xã cùng đoàn viên, thanh niên dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Ánh Bi
Lãnh đạo xã cùng đoàn viên, thanh niên dâng hương, thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính trước sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Ánh Bình

Không có những lời nói lớn lao. Chỉ có sự thành kính được gửi gắm trong từng nén hương, từng bông hoa và ánh mắt lặng im của những người đang sống. Đối với nhiều đoàn viên trẻ, đây không chỉ là một hoạt động tri ân mà còn là bài học về lịch sử được cảm nhận bằng trái tim.

Tri ân bằng những việc làm cụ thể

Cùng với chương trình "Thắp nến tri ân 2026", trong suốt tháng Bảy, xã Ô Diên đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Ở mỗi gia đình, những câu chuyện về chiến tranh, đồng đội và những năm tháng gian khó lại được nhắc nhớ. Đó cũng là dịp để chính quyền địa phương lắng nghe tâm tư, kịp thời quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của các gia đình chính sách.

5.jpg
Lãnh đạo xã Ô Diên thăm hỏi, trao quà và sổ tiết kiệm cho gia đình người có công, thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với các gia đình chính sách. Ảnh: PV

Ông Đỗ Chí Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ô Diên chia sẻ: "Đối với xã Ô Diên, công tác đền ơn đáp nghĩa không chỉ tập trung vào dịp 27/7 mà được thực hiện thường xuyên trong suốt năm. Chúng tôi mong muốn mỗi người có công, mỗi gia đình chính sách đều cảm nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và cộng đồng; để sự tri ân không chỉ là lời nói mà được thể hiện bằng những hành động cụ thể."

617 mẫu ADN - 617 niềm hy vọng

Giữa chuỗi hoạt động tri ân, việc thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ trở thành một dấu ấn đặc biệt. Toàn xã Ô Diên có 617 thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đằng sau mỗi mẫu ADN là một gia đình vẫn bền bỉ chờ đợi, là mong mỏi đưa người thân trở về sau nhiều thập kỷ chiến tranh.

Ông Nguyễn Văn Tụ (78 tuổi, cụm 1 Tân Lập, xã Ô Diên) vẫn không quên người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Văn Tưởng, hy sinh tại chiến trường miền Nam năm 1968. Sau gần 60 năm, gia đình vẫn chưa xác định được nơi an nghỉ của liệt sĩ.

"Gia đình tôi chưa bao giờ thôi hy vọng. Chúng tôi mong việc lấy mẫu ADN lần này sẽ mở thêm cơ hội tìm được anh, để gia đình có thể đón anh trở về sau gần 60 năm xa cách", ông Tụ chia sẻ.

Một lời chia sẻ ngắn nhưng chứa đựng nỗi mong chờ của biết bao gia đình liệt sĩ trên cả nước. Để lòng biết ơn không chỉ ở lại trong tháng Bảy Sau đêm tri ân, điều còn ở lại không chỉ là ký ức về một chương trình tưởng niệm. Đó còn là sự tiếp nối của truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", được vun đắp bằng những việc làm cụ thể của chính quyền và Nhân dân xã Ô Diên.

Xã Ô Diên triển khai cao điểm thu nhận sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, mở thêm cơ hội xác định danh tính và đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. Ảnh: PV
Xã Ô Diên triển khai cao điểm thu nhận sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ, mở thêm cơ hội xác định danh tính và đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình. Ảnh: PV

Tháng Bảy rồi sẽ qua nhưng trên quê hương Ô Diên, lòng biết ơn vẫn được gìn giữ như những ngọn lửa không bao giờ tắt. Bởi mỗi con đường hôm nay, mỗi mái nhà bình yên và mỗi nhịp sống đang đổi thay đều được xây dựng trên nền tảng của sự hy sinh mà các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công đã dành trọn cho Tổ quốc. Đó cũng là lý do để mỗi mùa 27/7 trở thành dịp nhắc nhớ rằng, tri ân không chỉ là một nghi lễ mà là trách nhiệm được tiếp nối bằng hành động của mỗi thế hệ hôm nay và mai sau.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Ô Diên: Tháng Bảy – khi lòng biết ơn được thắp sáng

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.