Trái tim nhân ái

Xã Ô Diên lan tỏa yêu thương, tiếp sức người mẹ trẻ vượt qua bạo bệnh

Đỗ Duẩn 17/07/2026 - 11:09

Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, một người mẹ vẫn đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo trên giường bệnh. Phía sau chị là người chồng chật vật xoay xở viện phí, hai đứa con thơ luôn ngóng mẹ trở về và người mẹ già đau yếu.

Câu chuyện của gia đình chị Nguyễn Thị Yến, thôn Hạ Mỗ, xã Ô Diên, Hà Nội không chỉ là cuộc chiến với bệnh tật, mà còn là hành trình của tình người, nơi mỗi sự sẻ chia đều có thể trở thành hy vọng giữ lại một mái ấm đang bên bờ tan vỡ.

3.jpg
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Diên thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Yến. Ảnh: PV

Biến cố nối tiếp biến cố, cả gia đình chới với trước "cơn bão" bệnh tật

Trong phòng cấp cứu của Bệnh viện Bạch Mai, chị Nguyễn Thị Yến vẫn đang từng ngày chống chọi với căn bệnh viêm não tự miễn kháng thụ thể NMDA.

Hai tháng qua, chị gần như chỉ gắn với giường bệnh, trong khi phía sau cánh cửa phòng cấp cứu là những ánh mắt thấp thỏm của người thân.

Ít ai biết rằng, trước khi lâm bệnh, chị Yến là điểm tựa của cả gia đình. Biến cố bất ngờ ập đến đã đảo lộn cuộc sống vốn đã nhiều khó khăn.

1.jpg
Chị Nguyễn Thị Yến đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: PV

Ở quê nhà, người mẹ già tuổi cao thường xuyên đau ốm. Người con đầu mắc câm điếc bẩm sinh, gặp nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Người con trai thứ hai vẫn đang tuổi đến trường, mỗi ngày chỉ mong được gặp lại mẹ.

Khi người mẹ ngã bệnh, mọi gánh nặng đều đổ dồn lên đôi vai anh Nguyễn Khắc Thành, chồng chị Yến. Một mình anh vừa chăm vợ trong bệnh viện, vừa lo thuốc men, viện phí, vừa tất tả trở về quê chăm mẹ già và hai con nhỏ. Những khoản tiền tích cóp ít ỏi nhanh chóng cạn kiệt, tài sản có giá trị trong gia đình lần lượt phải bán đi, người thân quen đều đã được nhờ cậy.

Anh Nguyễn Khắc Thành nghẹn ngào chia sẻ: "Điều tôi mong nhất bây giờ là vợ tỉnh lại để còn được về với các con. Cháu lớn bị câm điếc từ nhỏ, cháu bé thì ngày nào cũng gọi điện hỏi bao giờ mẹ về. Tôi chỉ biết động viên các con cố gắng chờ mẹ".

Theo các bác sĩ, viêm não tự miễn kháng thụ thể NMDA là căn bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn có cơ hội hồi phục nếu được điều trị tích cực bằng các phương pháp chuyên sâu như lọc máu, truyền Globulin miễn dịch và sử dụng thuốc đặc hiệu.

Tuy nhiên, chi phí điều trị rất lớn, vượt quá khả năng của gia đình. Mỗi ngày trôi qua không chỉ là cuộc chiến giành lại sự sống cho chị Yến, mà còn là cuộc chạy đua của cả gia đình với những khoản viện phí ngày một tăng.

Những bàn tay nhân ái thắp sáng hy vọng giữ lại một mái ấm

Thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình chị Nguyễn Thị Yến, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ô Diên đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, lãnh đạo thôn Hạ Mỗ cùng các chi hội phụ nữ kêu gọi các tập thể, cá nhân và nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ.

Từ sự sẻ chia của cộng đồng, gia đình chị Yến đã được trao 43,4 triệu đồng để hỗ trợ chi phí điều trị. Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ô Diên cùng Chi hội Phụ nữ thôn Hạ Mỗ và Chi hội Phụ nữ thôn Duyên Thành đã vận động được 24,2 triệu đồng.

4.jpg
Đại diện các đoàn thể địa phương trao kinh phí hỗ trợ gia đình chị Yến. Ảnh: PV

Theo bà Nguyễn Thị Bảy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ô Diên, đây là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự chung tay của cả cộng đồng.

"Khi trực tiếp đến thăm gia đình, chứng kiến hoàn cảnh của chị Yến, chúng tôi ai cũng xúc động. Chị đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo, trong khi phía sau là mẹ già đau yếu và hai con còn rất nhỏ. Sự hỗ trợ của các cơ quan, đoàn thể và các nhà hảo tâm tuy không thể xóa đi khó khăn, nhưng chúng tôi mong sẽ tiếp thêm nguồn lực để gia đình có điều kiện tiếp tục điều trị, đồng thời giúp anh Thành có thêm niềm tin và nghị lực vượt qua giai đoạn thử thách này", bà Nguyễn Thị Bảy cho biết.

Bà Bảy cũng bày tỏ sự trân trọng trước nghĩa cử của các tập thể, cá nhân đã chung tay giúp đỡ gia đình, coi đó là minh chứng sinh động cho truyền thống đoàn kết, nhân ái của quê hương.

Nhận khoản hỗ trợ trên tay, anh Nguyễn Khắc Thành không giấu được xúc động: "Trong lúc tưởng như không còn biết bấu víu vào đâu, sự quan tâm của chính quyền, các đoàn thể và những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình có thêm hy vọng. Chúng tôi biết chặng đường điều trị còn rất dài, nhưng tình cảm của mọi người là nguồn động viên vô cùng quý giá để cả gia đình cố gắng vượt qua".

Giữa những bộn bề của cuộc sống, vẫn có những bàn tay sẵn sàng nắm lấy người đang gặp hoạn nạn. Mỗi sự sẻ chia, dù lớn hay nhỏ, không chỉ giúp gia đình chị Yến có thêm điều kiện điều trị mà còn thắp lên niềm tin rằng phía sau những mất mát vẫn luôn có tình người nâng đỡ.

Bởi đôi khi, một sự giúp đỡ kịp thời không chỉ cứu lấy một người bệnh, mà còn giữ lại người mẹ cho những đứa con đang khắc khoải đợi chờ, giữ lại người vợ cho người chồng chưa bao giờ thôi hy vọng, và giữ lại mái ấm của một gia đình đang đứng trước ranh giới mong manh giữa hạnh phúc và chia ly.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Xã Ô Diên lan tỏa yêu thương, tiếp sức người mẹ trẻ vượt qua bạo bệnh

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.