Kinhtedothi-Trong không khí hân hoan, phấn khởi của những ngày tháng Mười lịch sử, tối 09/10, tại sân khấu ngoài trời trung tâm xã, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ngọc Hồi long trọng tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng đặc sắc chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025) và thành công Đại hội đại biểu MTTQ cùng các tổ chức chính trị – xã hội xã Ngọc Hồi nhiệm kỳ 2025–2030.
Về dự, động viên và chung vui với chương trình có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội xã Ngọc Hồi, các ông bà bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, cùng đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong toàn xã.
Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của hơn 300 diễn viên không chuyên đến từ các thôn, chi hội và câu lạc bộ nghệ thuật quần chúng trên địa bàn xã, đã cùng nhau mang đến 17 tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, nội dung phong phú, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương – đất nước và tinh thần đại đoàn kết dân tộc.
Từ tiếng trống hội rền vang mở đầu, đến những ca khúc đầy tự hào như “Đảng đã cho ta một mùa Xuân”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Bài ca Đại đoàn kết”, “Vinh quang Mặt trận Tổ quốc”, “Việt Nam ơi mùa Xuân đến rồi”… mỗi tiết mục đều là một đóa hoa tươi thắm dâng lên Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu và quê hương Ngọc Hồi đang từng ngày đổi mới, khởi sắc.
Sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, những tràng pháo tay vang dội và nụ cười rạng rỡ trên từng gương mặt đã tạo nên một đêm hội văn hóa sôi động, ý nghĩa và thắm tình đoàn kết.
Chương trình nghệ thuật chào mừng không chỉ là dịp giao lưu, thể hiện tình yêu quê hương, mà còn là biểu tượng sinh động cho sức mạnh đoàn kết toàn dân, cho tinh thần “Dân chủ – Đồng thuận – Phát triển” mà Đại hội MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội xã Ngọc Hồi nhiệm kỳ 2025–2030 đã xác định.
Thành công của chương trình là kết quả của sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, cùng tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo của các tập thể, cá nhân và đông đảo Nhân dân.
Đêm hội khép lại nhưng dư âm của những lời ca, điệu múa, tiếng trống hội vẫn vang vọng mãi trong lòng mỗi người dân Ngọc Hồi như một lời nhắc nhở về niềm tự hào, khát vọng và trách nhiệm cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.