23h ngày 9-6: Đức - Côxta Rica * 2h ngày 10-6: Ba Lan - EcuađorĐến hẹn, hôm nay, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khai mạc với sự góp mặt của 32 đội bóng, lôi cuốn hàng tỷ người. Mọi chuẩn bị đã chu tất. Hệ thống hạ tầng của chủ nhà đã lần lượt ghép lại những gam màu bắt mắt. Bầu không khí ở Đức cứ nóng dần, dù màu cỏ non vẫn xanh mướt trên 12 SVĐ có tiện nghi hiện đại vào bậc nhất.
Các đội tuyển và CĐV đã sẵn sàng cho World Cup 2006
Kính chào những đại gia sân cỏ, những cái tên chỉ nghe đã phải ngả mũ như Braxin, Anh, Italia, Đức, Achentina, Pháp... với biết bao tham vọng tái hiện sức mạnh siêu đẳng, chào những đội bóng thuộc loại có tham vọng và có cá tính nhưCH Séc, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Mêxicô, những tân binh mới mà không mới như Ba Lan, Ukraina, Hàn Quốc, Nhật Bản..., những tân binh thực sự như Gana, Togo, Tridinat & Tobago, Iran và Bờ Biển Ngà, cùng những gương mặt khác, những mảng màu khác..., sẽ tô điểm cho bức tranh World Cup hoành tráng hơn tất cả những lần trước.
Không biết bao nhiêudu khách đã đến với nước Đức, quê hương của truyện cổ Grim nổi tiếng và của Bethoven vĩ đại với biết bao vĩ nhân khác. Không thiếu các nhà ngoại giao, những thương nhân sẽ đến Đức vào dịp này. Với báo giới, đây là kỳ World Cup đạt kỷ lục của số lượng các tờ báo hình, báo nói và báo giấy. Tất cả chỉ khẳng định vẻ đẹp bất tận của môn thể thao vua.
Nước Đức trước ngày hội WC 2006
Bất luận thế nào, mọi con mắt vẫn đổ dồn về nhà ĐKVĐ, đạo quânhùng mạnhcủa người Braxin,đội bóng hiện đang sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới như Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, Kaka, Roberto Carlos... Họ đang hồ hởi đứng trước cơ hội phá hàng loạt kỷ lục đã tồn tại nhiều năm nay trong lịch sử: toàn thắng 7 trận trước khi lên bục cao nhất để nhận giải, chỉ cần ghi thêm 3 bàn nữa, Ronaldo sẽ vượt qua kỷ lục 14 bàn ở một kỳ World Cup do cựu tuyển thủ Đức G.Muler đang giữ. Selecao sẽ còn phải đem hết sức để phá vỡ kỷ lục của chính mình: là đội bóng duy nhất, kể từ thập kỷ 5 của thế kỷ trước, đủ sức bảo vệ chiếc cúp vô địch vào 4 năm sau.
Như mọi lần, đối thủ lớn nhất của đội bóng vàng - xanh vẫn là Italia, Anh, Hà Lan, Pháp và đặc biệt là chủ nhà Đức. Với thuận lợi lớn về truyền thống và về địa lợi, khó có thể dự đoán được điều gì sẽ đến nếu Đức vào được đến trận cuối cùng. Theo một tổng hợp nóng và mới nhất của các hãng thông tấn nước ngoài, Braxin có đến 49% khả năng đoạt Cúp.
World Cup 2006 đã gõ cửa Việt Nam. Làn sóng hâm mộ và cổ vũ kỳ World Cup nàyvượt qua mọi ngày hội thể thao và bóng đá trước đó. “Cơn sốt” tăng dần và thẩm thấu tới mọi ngõ nẻo, từ nông thôn đến thành thị, vượt qua cơn nóng cao độ của những ngày cận kề lễ hội, vượt qua cả nỗi lo thường nhật, để tất cả cùng hướng về nước Đức.
Những ngày hè rực lửa nhất của thế giới thể thao đã bắt đầu.
Anh Quang
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.