Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2006: Chỉ còn chờ màn thi ứng xử

ANHTHU| 25/08/2006 15:41

Lần đầu tiên, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức đến hơn 10 ngày với nhiều hoạt động bên lề diễn ra tưng bừng trước đêm chung kết. Đêm mai, Hoa hậu Việt Nam 2006 sẽ đăng quang, nhưng có thể nói, chân dung hoa hậu đã phát lộ và chỉ còn chờ màn thi ứng xử!

Thí sinh Lưu Bảo Anh.
Ảnh: Ngọc Hải

Lần đầu tiên, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức đến hơn 10 ngày với nhiều hoạt động bên lề diễn ra tưng bừng trước đêm chung kết.

Chính việc tập trung các thí sinh ở hẳn tại một địa điểm, sinh hoạt cùng nhau cả trong thi thố lẫn đời thường, đã giúp mọi người cũng như Ban Giám khảo dễ dàng chọn lựa được cô gái xứng đáng nhất cho chiếc vương miện sắc đẹp uy tín nhất hiện nay. Đêm mai, Hoa hậu Việt Nam 2006 sẽ đăng quang, nhưng có thể nói, chân dung hoa hậu đã phát lộ và chỉ còn chờ màn thi ứng xử!

Hiện đại, cá tính" hay "hiền hậu, thuần Việt" lên ngôi?

Đây là câu hỏi không mới và đã được mổ xẻ, bàn luận khá xôm tụ từ kỳ Hoa hậu Việt Nam 2004 với hai người đẹp Trịnh Chân Trân và Nguyễn Thị Huyền. Nhưng lần này vẫn phải... nói tiếp vì ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 cũng xuất hiện nhiều những gương mặt "kiểu" như thế và hai vẻ đẹp ấy đang "so kè", "cạnh tranh" nhau trong mỗi lần xuất hiện trước đám đông, chiếm lĩnh được sự chú ý của những ai đang có mặt tại Hòn Ngọc Việt. Tất nhiên, một trong số các người đẹp đó đang có nhiều cơ hội đoạt giải Hoa hậu Việt Nam.

Nhắc lại trường hợp của Nguyễn Thị Huyền và Trịnh Chân Trân - hai cô gái mang hai vẻ đẹp hoàn toàn khác nhau nhưng ngang ngửa nhau về sự yêu thích, gây chú ý đặc biệt đối với khán giả lúc đó: người thích nét phúc hậu, nụ cười tươi tắn, sáng rực của Nguyễn Thị Huyền; người thì lại thích nét hiện đại, trí thức, gương mặt "góc cạnh" đầy cá tính của Trịnh Chân Trân. 

Hai vẻ đẹp "một chín một mười" và kết quả cuối cùng cũng đã ngã ngũ: Huyền đoạt vương miện Hoa hậu, Chân Trân giành Á hậu 1 cùng giải Hoa hậu được khán giả bình chọn nhiều nhất. Một kết quả làm hài lòng mọi người và câu trả lời có thể hiểu: nét đẹp Á đông, thuần Việt đã chiến thắng; nhưng hãy nhớ kỹ lại rằng: phút 89 của "trận đấu" kỳ trước còn phụ thuộc rất nhiều ở phần thi ứng xử và Huyền vượt lên trên. 

Nói như thế để thấy rằng: dù đã được lọt vào tầm ngắm nhưng nếu sơ sẩy ở giây phút quan trọng, quyết định thứ hạng, nhất là ở màn thi ứng xử trước hàng triệu khán giả, người xem trực tiếp tại sân khấu lẫn qua truyền hình thì rõ ràng vị trí chắc chắn sẽ thay đổi. Bởi suy cho cùng, nét đẹp nào - Á đông hay "kiểu Tây"; hiền hậu, dịu dàng hay sắc sảo, cá tính thì đó vẫn là những cô gái Việt. Cái đẹp không phân biệt thế nào là đẹp nhất, miễn là "thực sự đẹp": cả vóc dáng, hình thể, gương mặt, kiến thức, nội tâm, cách thể hiện trong cuộc sống với những xử sự tinh tế, ý nhị... Có được một hoa hậu như thế để đại diện cho nhan sắc Việt chẳng phải là điều đáng mừng hay sao? 

Những ứng cử viên sáng giá 

Danh hiệu Hoa hậu Việt Nam luôn là mơ ước của nhiều thiếu nữ, vì thế đã có hơn 3.000 cô gái nộp hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi nhan sắc lớn nhất được tổ chức 2 năm/lần này, và trong số đó có không ít người đẹp từng đoạt giải ở các cuộc thi khác như Phạm Thùy Dương - Giải Vàng Siêu mẫu khu vực phía Bắc, Giải Siêu mẫu tài năng 2005; Phạm Thúy Trang - giải Gương mặt khả ái Hoa hậu qua ảnh Phụ nữ Việt Nam 2003; Lê Thu Hương - Á khôi phía Bắc Hoa hậu Áo dài 2006, Lưu Bảo Anh - Hoa khôi ĐBSCL 2003, Cao Thanh Hằng - Á hoàng cuộc thi Nữ hoàng trang sức 2005...

Đánh giá chung về chất lượng các thí sinh lọt vào vòng chung kết HHVN 2006, cựu hoa hậu Nguyễn Diệu Hoa cho biết: "Các thí sinh năm nay trẻ, đẹp và có chiều cao vượt trội hơn hẳn (dù có vài thí sinh hơi thấp, nhưng gương mặt rất xinh) và điều quan trọng là có trình độ, kiến thức cao; cộng với việc biết cách trang điểm, làm đẹp. Điều đó giúp các bạn tự tin và năng động hơn; khác với thời chúng tôi thi cách đây 16 năm". Thật vậy, suốt hơn 10 ngày có mặt cùng các thí sinh tại Hòn Ngọc Việt - Nha Trang, những ai theo dõi đều nhận ra được những gương mặt nổi trội và đang là ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam được trao vào tối mai.

Có thể kể đó là cô gái sinh năm 1988, vừa đỗ Đại học Ngoại thương Hà Nội và trúng một học bổng du học tại Mỹ với trình độ tiếng Anh lưu loát: Mai Phương Thúy. Với chiều cao 1m79, gương mặt đẹp cá tính, Thúy luôn nổi bật giữa các thí sinh khác, cộng với phong thái hiện đại, tự tin - tiêu biểu cho thế hệ trẻ, thí sinh mang số báo danh 189 này đang được kỳ vọng sẽ giành thứ hạng cao ở giải Hoa hậu thế giới 2006 tổ chức vào tháng 9 tới tại Ba Lan, nếu thắng cuộc trong đêm mai. Hoặc là Lưu Bảo Anh - cô hoa khôi từng đoạt giải Ứng xử hay nhất sinh năm 1982 luôn tỏ vẻ chững chạc và tự tin trong giao tiếp. Hình thể đẹp với chiều cao 1m71, số đo 84-63-94 cùng gương mặt sáng, ăn ảnh cộng với nét nữ tính, mặn mà, Lưu Bảo Anh đang nỗ lực để chiếm vị trí  cao. Hay Trần Thị Hương Giang - Hoa hậu Hải Dương, sinh viên năm 2 ngành Quan hệ quốc tế - ĐH KHXH&NV Hà Nội thì sở hữu nét đẹp dịu dàng, đôn hậu, tính cách hòa đồng, trong sáng với chiều cao 1m76. Còn nữa, Cao Thanh Hằng - cô gái cao 1m65, có gương mặt hao hao Nguyễn Thị Huyền, nổi tiếng học giỏi, cùng một lúc đoạt được 3 học bổng du học ở Thụy Điển, Mỹ và Phần Lan...

Đích đến đang được các thí sinh chạy nước rút và ứng cử viên sáng giá của Top 10 người đẹp nhất còn phải kể đến một vài gương mặt nổi bật khác như Phạm Thúy Trang của TP.HCM, Nguyễn Thị Ngọc Anh của Hải Phòng, Phạm Thị Thùy Dương (Hà Nội), Phạm Thị Lý (Đắk Lắk), K'The (Lâm Đồng), Nguyễn Thị Tuyết Vân (Cần Thơ).

Hãy cùng chờ xem, ai sẽ là người đăng quang?

Theo TN

(0) Bình luận
Nổi bật
    Đừng bỏ lỡ
    Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2006: Chỉ còn chờ màn thi ứng xử

    (*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.