Ngày này 81 năm trước, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu trịnh trọng đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.
Từ mốc son lịch sử chói lọi ấy, kỷ nguyên độc lập, tự do mở ra một hành trình vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là hành trình mà mỗi bước đi đều được đánh đổi bằng ý chí, nghị lực, máu xương và khát vọng không ngừng vươn tới tự do, độc lập và hạnh phúc.
“Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do và độc lập. Toàn thể dân Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”. Lời thề độc lập từ Quảng trường Ba Đình lịch sử đã trở thành lời hiệu triệu thiêng liêng, vang vọng suốt chiều dài 81 năm lịch sử hào hùng của dân tộc.
Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường và sức mạnh vô địch của nhân dân, dân tộc Việt Nam đã đi qua biết bao chặng đường gian khó nhưng rất đỗi vẻ vang: Xây dựng chính quyền nhân dân, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, đưa dân tộc vững vàng tiến lên con đường xã hội chủ nghĩa, từng bước hiện thực hóa mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
Trong thời khắc thiêng liêng của Tết Độc lập, triệu triệu trái tim người Việt cùng hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, tưởng nhớ Bác Hồ kính yêu và càng thêm trân trọng những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã giành lại và các thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ: Độc lập, tự do và hạnh phúc.
Suốt chiều dài 81 năm ấy, lời thề độc lập đã trở thành sức mạnh tinh thần để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Không có gian nan nào không thể vượt qua, không có mục tiêu cao đẹp nào không thể vươn tới. Đó là hành trình vẻ vang được viết nên bằng ý chí kiên cường, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên không ngừng nghỉ của cả dân tộc.
Từ một nước thuộc địa, Việt Nam đã trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, vững bước trên con đường hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng với thế giới. Vị thế, uy tín của đất nước ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế.
Tự hào về chặng đường lịch sử vinh quang, Việt Nam hôm nay đã trở thành một nền kinh tế năng động, hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, đạt mức thu nhập trung bình cao sau 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới. Những thành quả ấy đã và đang mang lại những đổi thay sâu sắc trong đời sống nhân dân: Cuộc sống ngày càng tự do, ấm no, hạnh phúc; quyền làm chủ đất nước được phát huy ngày càng đầy đủ và cao nhất.
Tổ quốc Việt Nam hôm nay là kết tinh của truyền thống văn hiến nghìn năm dựng nước và giữ nước. Dân tộc Việt Nam bản lĩnh, kiên cường, giàu trí tuệ, lòng nhân ái và luôn cháy bỏng khát vọng vươn lên. Chính những giá trị ấy đã, đang và sẽ tiếp tục hun đúc nên sức mạnh vĩ đại, đưa đất nước tiến lên trong kỷ nguyên phát triển mới.
Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường và sức mạnh vô địch của nhân dân, toàn thể dân tộc Việt Nam đang vững bước tiến vào kỷ nguyên xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh và thịnh vượng.
Trong kỷ nguyên phát triển mới, mệnh lệnh hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân là tiếp tục thực hiện thật tốt nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định để phát triển đất nước nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.
Hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn, Đảng ta nhấn mạnh yêu cầu tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới. Hai mục tiêu chiến lược đang từng bước được hiện thực hóa: Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Việt Nam trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.
Hai mục tiêu chiến lược của Đảng không chỉ là những đích đến của tương lai. Đó là sự tiếp nối hành trình vinh quang của độc lập, tự do và hạnh phúc suốt 81 năm qua; là khát vọng cháy bỏng của cả dân tộc; đồng thời là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân.
Chúng ta tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới với hành trang là truyền thống vẻ vang của dân tộc, những thành quả vô cùng to lớn sau hơn 96 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 81 năm Tổ quốc độc lập, tự do, hạnh phúc, 40 năm Đổi mới với những bài học quý giá, cùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân vững chắc. Những nền tảng ấy cho chúng ta đủ cơ sở để tin tưởng rằng, khi đã thống nhất cao về tư tưởng và quyết liệt trong hành động, không có lực cản nào có thể ngăn bước chúng ta vươn tới những mục tiêu cao đẹp vì dân tộc, vì nhân dân.
Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, hãy cùng chung sức, đồng lòng, giữ vững niềm tin, nêu cao trách nhiệm, phát huy cao độ trí tuệ, sức sáng tạo và bản lĩnh Việt Nam, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước đã đề ra, nhân dân đang mong đợi. Đó là mệnh lệnh thiêng liêng, là trách nhiệm cao cả của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.
Trong thời khắc thiêng liêng của Quốc khánh 2-9, trong mỗi chúng ta như đang vang vọng lời Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Xúc động, tự hào và tự tôn về một dân tộc anh hùng, triệu triệu trái tim người Việt cùng chung nhịp đập, cùng ngân vang lời thề độc lập, cùng chung chí hướng hướng tới tương lai rạng rỡ của dân tộc Việt Nam.
Dân tộc Việt Nam trường tồn, hòa bình, thịnh vượng, phát triển!
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.