Kinhtedothi - Từ ngày 24/9 đến 3/10, Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên (BVĐK) tổ chức một đợt khám sàng lọc đặc biệt cho 255 bệnh nhân từng được phẫu thuật tán sỏi bằng máy laser bị hỏng. Sự cố này đã gây ra nhiều lo ngại trong dư luận, buộc bệnh viện phải có những động thái khắc phục để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người bệnh.
Theo một lãnh đạo BVĐK vùng Tây Nguyên thông tin, sau vụ việc vừa qua, bệnh viện đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch khám tầm soát toàn diện. Để đảm bảo tính khách quan và hiệu quả, bệnh viện đã mời các chuyên gia từ nhiều đơn vị uy tín như: Bệnh viện đa khoa Phú Yên, Bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột cùng phối hợp.
Tại các buổi khám sàng lọc, các bệnh nhân được thực hiện một loạt các xét nghiệm chuyên sâu, bao gồm siêu âm, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu và chụp X-quang hệ tiết niệu. Dựa trên kết quả, các bác sĩ sẽ tư vấn phương án điều trị phù hợp cho từng trường hợp.
Trong chiều 24/9, theo ghi nhận của phóng viên, rất đông bệnh nhân từ các địa phương trong tỉnh Đắk Lắk và các tỉnh lân cận đã có mặt tại BVĐK vùng Tây Nguyên để tái khám theo giấy mời. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của nhiều người.
Nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đã bày tỏ sự lo ngại và hoang mang khi biết sự thật về chiếc máy tán sỏi laser bị hỏng nhưng vẫn tiến hành tán sỏi cho bệnh nhân.
Trong số những người bệnh đến tái khám, ông Phạm Quang C (55 tuổi, trú tỉnh Lâm Đồng) không giấu được sự thất vọng. Ông kể rằng sau khi được chẩn đoán có sỏi thận 10mm ở cả hai bên vào tháng 11/2024, ông đã được phẫu thuật tán sỏi bằng laser tại BVĐK vùng Tây Nguyên.
“Về nhà thấy đỡ đau, tôi cứ nghĩ là hết sỏi rồi. Tuy nhiên, các triệu chứng bí tiểu và đau bụng gần đây lại tái phát” - ông C chia sẻ.
Theo giấy mời của bệnh viện, ông lên tái khám và bàng hoàng nhận được kết quả: sỏi thận vẫn còn ở hai bên, dù kích thước đã nhỏ hơn. Giờ đây, ông phải tiếp tục điều trị bằng thuốc.
Cũng chung cảnh ngộ, chị Lại Thị Thu N (39 tuổi, trú tại xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, gia đình chị thuộc hộ nghèo tại địa phương. Chị N nhập viện BVĐK vùng Tây Nguyên vào tháng 8/2024 sau khi được chẩn đoán sỏi thận tại Trung tâm y tế huyện Krông Ana (cũ). Sau ca phẫu thuật tán sỏi laser tại BVĐK vùng Tây Nguyên, chị N xuất viện với ống JJ còn lưu trong người.
“Sau khi gỡ ống JJ, tôi lại tiếp tục đau bụng và đi khám ở một số nơi thì được biết vẫn còn sỏi trong người. Sức khỏe của chị từ đó đến nay vẫn giảm sút đáng kể, ảnh hưởng đến cuộc sống và lao động” - chị N chia sẻ. Tại buổi khám sàng lọc, các bác sĩ cho biết chị vẫn còn sỏi trong thận và được chỉ định uống thuốc điều trị.
“Việc BVĐK vùng Tây Nguyên tổ chức khám sàng lọc lại cho các bệnh nhân là một động thái cần thiết để khắc phục hậu quả ban đầu. Tuy nhiên, để lấy lại niềm tin đã mất, bệnh viện cần phải có những biện pháp xử lý triệt để hơn, minh bạch hơn, đồng thời công khai xin lỗi và có phương án bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại mà người bệnh đã phải gánh chịu…” - Anh Nguyễn Phi H (trú tại xã M’Drắk, tỉnh Đắk Lắk) một người nhà bệnh nhân đi thăm khám lại bức xúc chia sẻ.
Vụ việc máy tán sỏi laser bị hỏng nhưng vẫn được bệnh viện kê khai phẫu thuật không chỉ là một sự cố y tế đơn thuần mà còn là một hồi chuông cảnh tỉnh về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của các cơ sở khám chữa bệnh. Nỗi đau thể chất và tinh thần của 255 bệnh nhân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn như chị N, là minh chứng rõ nét nhất cho hậu quả của sự tắc trách…
(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội.